NGA:

Giám đốc nuốt tiền hối lộ để phi tang

Giám đốc nuốt tiền hối lộ để phi tang ảnh 1

Anton Gritsay bị cảnh sát bắt khi đang cố gắng nuốt khoảng 1.000 USD vào bụng (Ảnh: orange)
Anton Gritsay (38 tuổi), Giám đốc Sở Tình trạng khẩn cấp tại Zelenograd (Nga) đã bị bắt khi đang trốn trong nhà vệ sinh để tìm cách thủ tiêu tang chứng.

Vị giám đốc này đã được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu sau khi nuốt khoảng 1.000 USD vào bụng. Bác sỹ phẫu thuật đã lấy ra được 7 tờ tiền từ dạ dày của Anton Gritsay, từng đó cũng đủ để đưa ông ta ra tòa.

Người phát ngôn sở cảnh sát Zelenograd cho hay: "Chúng tôi đã điều tra sau khi có khiếu nại rằng Anton Gritsay đã nhận được số tiền hối lộ để bỏ qua hành vi vi phạm tiêu chuẩn trong quá trình kiểm tra an toàn cháy nổ".

Anton Gritsay đã được tại ngoại sau khi thừa nhận hành vi nhận tiền hối lộ. Tuy nhiên ông ta đã bị đuổi việc.

Nuốt tiền hối lộ dường như đã trở thành xu hướng phổ biển tại Nga. Trước đó, một cảnh sát ở vùng Saratov đã nuốt trọn 15.000 rúp vào tháng 3 năm 2011.Tháng 3 năm 2010, một cảnh sát tại vùng Chelyabinsk cũng bị bắt khi ăn 2.000 rúp.
Theo Sầm Hoa (VNN / orange)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm