Ông Gaddafi rất hâm mộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Rice?

Ông Gaddafi rất hâm mộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Rice? ảnh 1

Phiến quân và cuốn album đầy ảnh bà Rice (Nguồn: AP)

Phóng viên Megan Gibson của tờ Time cho biết có thể cuốn album này là của ông Gaddafi, thể hiện sự hâm mộ đối với bà Rice.

Thực tế thì đây không phải là điều ngạc nhiên, bởi trong một cuộc phỏng vấn với kênh Al Jazerra năm 2007, ông Gaddafi từng gọi bà Rice với cái tên thân mật là “Leezza,” đồng thời mô tả "người đàn bà thép” này là “người phụ nữ da màu gốc Phi mà tôi ngưỡng mộ.”

Ngoài ra, ông Gaddafi còn nhấn mạnh rằng ông rất tự hào “về cái cách ứng xử của bà Rice với các nhà lãnh đạo Arập.”

Khi còn đương chức, bà Rice từng thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Libya vào tháng 9/2008. Đó là chuyến thăm Libya đầu tiên của một quan chức cao cấp Hoa Kỳ kể từ khi Phó Tổng thống Richard Nixon đến Tripoli năm 1957.

Trong chuyến thăm này, bà Rice đã có cuộc gặp với Đại tá Gaddafi và được mời dùng bữa dạ tiệc tổ chức tại một tòa nhà từng bị bom Mỹ đánh sập năm 1986, làm chết 40 người, trong đó có cả con gái nuôi của ông Gaddafi.

Ông Gaddafi rất hâm mộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Rice? ảnh 2

Ông Gaddafi trong buổi tiếp lịch sử với bà Rice năm 2008 (Nguồn: AFP/Getty)

Chuyến thăm lịch sử nói trên diễn ra sau khi Libya trả xong khoản tiền bồi thường cho các nạn nhân vụ đánh bom chiếc máy bay của hãng Pan Am trên bầu trời Lockerbee./.

(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm