Ảnh: Thành phố Ramadi thất thủ trước khủng bố IS

(PLO) -Nhóm thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm giữ toàn bộ thành phố Ramadi ở trung tâm Iraq. Lá cờ đen chết chóc đã được giương cao trêntòa nhà chính quyền thành phố.

Lực lượng an ninh Iraq bảo vệ trụ sở của họ chống lại cuộc tấn công của những thành phần cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo ở phía Đông thành phố Ramadi của tỉnh Anbar ngày 14 – 5 – 2015

Người dân Sunni chạy trốn khỏi bạo lực ở thành phố Ramadi, ngày 15 – 5 – 2015

Khói bốc lên ngùn ngụt sau một vụ đánh bom tại thành phố Ramadi, ngày 15 – 5 – 2015

Các chiến sĩ thuộc bộ tộc Sunni mang vũ khí bên mình để bảo vệ thành phố chống lại các cuộc tấn công từ các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Ramadi, ngày 15 – 5 – 2015

Chiến sĩ của bộ lạc Sunni và các lực lượng an ninh Iraq tham gia một cuộc diễu hành trên một đường phố ở thành phố Ramadi, ngày 1 – 5 – 2015

Một thành viên của lực lượng an ninh Iraq đứng canh gác tuần tra tại thành phố Ramadi, 29 – 4 – 2015

Người dân Sunni đang di tản chạy trốn bạo lực khỏi thành phố Ramadi đi đến vùng ngoại ô của thủ đô Baghdad, 17 – 4 – 2015

Một người phụ nữ ngất xỉu nằm trong chiếc xe cút kít di chuyển đến vùng ngoại ô Baghdad, 17 – 4 – 2015

Dòng người Sunni di tản đến ngoại ô Baghdad, 17 – 4 – 2015

Lực lượng an ninh Iraq tìm lộ trình trong một đợt tuần tra tìm kiếm các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở ngoại ô Ramadi, 9 – 4 – 2015

Người tị nạn từ thành phố Albu Faraj sử dụng một lớp học làm nơi trú ẩn cho người di tản tại thành phố Ramadi, 11 – 4 – 2015

Một đứa trẻ đang được bồng bế ở ngoại ô Baghdad, 17 – 4 – 2015

Người dân Sunni chạy trốn khỏi bạo lực ở thành phố Ramadi, ngày 17 – 4 – 2015

Khói bốc lên từ một vụ đánh bom trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Iraq và các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở ngoại ô Ramadi, 9 – 4 – 2015

Người dân Sunni chạy trốn bạo lực ở thành phố Ramadi, 15 – 5 – 2015

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm