Chấn động: Bé trai bốn tuổi bị chặt đầu tế thần

Người này sau đó đã bị dân làng thiêu sống, khiến dư luận cả nước chấn động. 
Tirumala Rao, 35 tuổi, đã bắt cóc bé trai tên Manu Sagar từ một nhà trẻ ở Prakasam, quận Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ.
Theo tờ Times of India, người đàn ông này đã đưa bé trai về nhà, chặt đầu cậu bé và lấy máu để cúng tế Nữ thần Kali, cầu xin “sức mạnh thần thông”.
Mẹ cậu bé loan báo khi đến nhà trẻ và phát hiện con mình không có ở đó.
Theo báo Indian Express, Tirumala Rao sau đó trốn khỏi nhà, nhưng bị dân làng truy bắt. Người dân muốn hành hình hung thủ ngay lại chỗ. Họ đốt dầu hỏa và định thiêu sống Rao. Lúc bị thiêu, Rao còn cố thuyết phục đám đông rằng anh ta có thể làm cho bé trai sống lại.

Cảnh sát đã đến giải thoát cho Rao và đưa anh ta đến bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng.

Người đàn ông được cho là đã chặt đầu cậu bé và lấy máu để cúng tế Nữ thần Kali. Ảnh: Telegraph

Cảnh sát C Srikant M Lakshman cho biết Rao vốn nổi tiếng trong làng do có mối quan hệ với các tín đồ của “nghi lễ Mật tông”. Người đàn ông này cũng bị cáo buộc đã cố gắng bắt cóc một bé gái 18 tháng tuổi hồi đầu tuần này.
Trả lời báo chí, ông Lakshman cho biết: “Đây là lần đầu tiên vụ việc kiểu này xảy ra ở quận Prakasa”.
“Sau khi hồi phục, anh ta sẽ được bác sĩ tâm thần kiểm tra, sau đó sẽ tiến hành thẩm vấn”.
Venkata Rao, anh của Rao, cho biết đã từng bị tấn công bằng liềm, vợ của Rao cũng bỏ đi do không thể chịu nổi những hành vi quái dị mà y gây ra.
Phần lớn khu vực nông thôn ở Ấn Độ không được quản lý nghiêm, do đó thường xuyên xuất hiện tình trạng “luật làng”. 
Hồi tháng 8, hai chị em gái 15 tuổi ở bang Uttar Pradesh, cách thủ đô Delhi 30 dặm, đã bị “hội đồng làng” trừng phạt bằng cách cưỡng hiếp, vì anh của họ bỏ trốn cùng với một phụ nữ thuộc tầng lớp cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm