Lực lượng liên quân Anh, Mỹ, Pháp tấn công Libya
Hạ sát con trai Gaddafi, NATO đang tự bắn vào lưng mình
Thông tin về cái chết của Saif al-Arab Gaddafi, con trai út nhà lãnh đạo Libya sau cuộc không kích của phiến quân đã khiến rất nhiều người nghĩ đến một bước ngoặt mới cho cuộc chiến. Gaddafi sẽ xuống thang để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người còn lại trong gia đình, hay sẽ dốc toàn lực trả thù cho con trai? Đây là một chiêu bài dở của NATO, hay một màn kịch của Gaddafi?
Các sứ quán Italy, Anh, Mỹ ở Tripoli bị tấn công
Theo mạng novinite.com và latimes.com , ngày 1/5/2011, một đám cháy đã bùng lên tại trụ sở sứ quán Italy ở Tripoli (Libya), chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi thề sẽ trả đũa Italy về vụ con trai út của ông ta là Saifal-Arab bị thiệt mạng trong cuộc không kích của NATO tối 30/4/2011.
Con út ông Gaddafi thiệt mạng
Ông Gaddafi thoát chết. Nga lên tiếng tố cáo NATO. Đêm 30-4-2011, ba tiếng nổ cực mạnh vang lên từ căn cứ Bab al-Azizia làm rung chuyển cả trung tâm thủ đô Tripoli (Libya).
Ông Gaddafi vẫn an toàn
Ngày 25-4, trong cuộc gặp các đại sứ, người phát ngôn chính phủ Libya tuyên bố trong vụ máy bay NATO không kích tổng hành dinh của nhà lãnh đạo Gaddafi có ba người chết, 60 người bị thương, trong đó 15 người bị thương nặng; tất cả nạn nhân đều là dân sự và ông Gaddafi vẫn an toàn.
Ngày :