Hai cha con ra đi cùng một ngày…

Sáng sớm 26-11, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên quốc lộ 46 đoạn qua xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, Nghệ An) giữa xe máy và xe tải. Hai cha con người đi xe máy tử vong là ông Nguyễn Hữu Thân (46 tuổi, ở xóm 3, xã Thanh Thủy), em Nguyễn Hữu Hoàng (17 tuổi, học lớp 12 Trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương). Con gái đi cùng là Nguyễn Thị Ánh Linh (15 tuổi, học lớp 10 cùng trường) bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Không cầm được nước mắt

Ông Võ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết: Hai tháng trước, em Hoàng bị tai nạn xe máy dẫn đến đa chấn thương, gãy xương tay, phải khoan nẹp xương. Vừa qua em Hoàng đi bệnh viện tháo đinh và nẹp xương tay ra nhưng chưa thể tự đạp xe đạp đến trường được. Hằng ngày ông Thân phải đưa đón Hoàng đến trường.

Sáng sớm 26-11, ông Thân đi xe máy chở hai con là Hoàng và Linh đến Trường THPT Đặng Thúc Hứa. Hoàng sức khỏe yếu nên ngồi giữa, em Linh ngồi sau ôm giữ Hoàng. Phía trước xe máy, ông Thân kẹp bao cua để sau khi đưa con đến trường thì mang ra chợ Rộ bán.

Chiều 25-11, mấy cha con ông Thân còn đi ra đồng bắt cua về bán để lấy tiền đóng học phí và mua sách vở. Tuy nhiên, xã Thanh Thủy là xã nghèo miền núi, ông Thân mang cua đi bán nhưng không có ai mua.

Em Nguyễn Thị Ánh Linh đang được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.LAM

Khi ba cha con ông Thân đang đi xe máy trên đường qua thôn Trường Yên, xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương) thì bất ngờ chiếc xe tải mang biển số 37C-114.12 (chạy hướng quốc lộ 46-đường Hồ Chí Minh) chạy ngược chiều đâm phải. Cú đâm mạnh khiến xe máy nát bét. Em Hoàng tử vong tại chỗ. Ông Thân và em Linh bị thương nặng, được người dân đưa đến BV Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu. Do bị thương quá nặng, ông Thân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe tải là Nguyễn Xuân Chung bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tối 26-11, Công an huyện Thanh Chương đã bắt tạm giữ  Chung (trú xã Võ Liệt) để phục vụ điều tra vụ tai nạn.

“Nhìn hiện trường vụ tai nạn ai cũng không cầm được nước mắt. Cháu Hoàng nằm bên cặp sách vở. Bao đựng cua treo trên xe máy ông Thân bị vỡ, những con cua bò lổm ngổm trên đường” - ông Thịnh nói.

Em Linh trong cơn nguy kịch

Em Linh bị thương quá nặng nên BV Đa khoa huyện Thanh Chương chuyển em lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. BS Nguyễn Đức Phúc, Trưởng khoa Cấp cứu BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đùi phải, chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực, cổ, dập gan…”.

Chiều tối 26-11, các y tá, BS khoa Ngoại Gan-mật BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang nỗ lực cứu chữa, giành giật lại sự sống cho em Linh, tuy nhiên em vẫn chưa hồi tỉnh.

Vợ chồng ông Thân có bốn người con, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Lo trời tối, những người thân phải rời bệnh viện để kịp về nhà lo tang lễ cho hai cha con ông Thân. Riêng anh Nguyễn Hữu Khuynh (anh họ em Linh) được cắt cử ở lại chăm sóc em Linh. Miệng em Linh có lúc ú ớ như muốn gọi tên cha và anh.

Anh Khuynh ra hành lang bệnh viện khóc, nói: “Cha và anh đã mất nhưng em Linh phải nằm trên giường cấp cứu, không về chịu tang được. Giờ em bị chấn thương sọ não, rồi nay mai liệu có tỉnh táo để tiếp tục đi học được không đây…”.

Kêu gọi “lá lành đùm lá rách”

Khi xe đưa thi thể hai cha con ông Thân về nhà, cả xóm kéo đến, nhiều người nước mắt rưng rưng. Chị Đặng Thị Bình (vợ ông Thân) gào khóc gọi tên ba cha con ông Thân rồi ngất lịm. Cán bộ UBND xã Thanh Thủy và bà con, anh em, xóm giềng cùng chung tay đóng góp để có kinh phí làm lễ an táng ông Thân và em Hoàng.

Chiều tối 26-11, chính quyền địa phương, người thân và người dân đưa quan tài ông Thân đi an táng ở nghĩa trang xã rồi quay về tiếp tục làm lễ đưa quan tài em Hoàng đi ra nằm bên cha.

Ông Nguyễn Văn Hướng (xóm trưởng xóm 3, xã Thanh Thủy) nói trong nước mắt: “Gia đình ông Thân, bà Bình thuộc hộ nghèo, chỉ có hai sào ruộng nên khi vào mùa đói giáp hạt là không đủ gạo ăn. Giờ tai nạn cướp đi ông Thân - người trụ cột trong gia đình và cháu Hoàng - người con trai đầu, rồi mai đây bà Bình và ba con còn lại lấy gì để sống đây…”.

Tối cùng ngày, sau khi làm lễ an táng hai cha con ông Thân, loa phóng thanh xã Thanh Thủy phát thông báo kêu gọi người dân với tinh thần “lá lành đùm lá rách” đóng góp, chung tay giúp đỡ mẹ con bà Bình sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Ông Thịnh cho biết: “Trước mắt UBND xã Thanh Thủy đã trích 3 triệu đồng giúp đỡ gia đình bà Bình, kêu gọi đóng góp, đồng thời chúng tôi đang làm tờ trình lên UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có phương án giúp đỡ mẹ con bà Bình trong cơn hoạn nạn”.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm