Ấm tình thương trong Ngày Hội của trẻ tự kỷ ở TP.HCM

Chương trình thu hút hơn 500 trẻ em, phụ huynh và giáo viên đến từ các trường chuyên biệt trong thành phố như trường Khai Trí, Ước Mơ, Tuổi Ngọc, Ngọn Nến Xanh, Hồng Phúc, Từng bước nhỏ… đến tham gia.

Chương trình tạo ra sân chơi cho các bé có cơ hội thể hiện khả năng cũng như thành tích được trong vui chơi và học tập. Các bé đã được giao lưu, cùng nhau múa, hát, diễn võ, chơi đàn, đọc thơ…

 Một tiết mục múa của các em

Hoạt đồng nhằm hướng tới mục đích nâng cao nhận thức của xã hội về hội chứng Tự kỷ, “Hãy thấu hiểu, yêu thương và chia sẻ với trẻ Tự kỷ”, “Hãy giang rộng cánh tay đón nhận để trẻ Tự kỷ có cơ hội hòa nhập xã hội”, “Thắp đèn xanh vì trẻ Tự kỷ”…

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Tôi mong muốn cộng đồng đón nhận sự khác biệt và giúp trẻ tự kỷ phát triển hết tiềm năng, tạo cơ hội cho trẻ được hòa nhập. Điều tôi mong muốn nhất là làm sao giới thiệu và giúp tiêu thụ những sản phẩm thủ công do các em làm ra, nhằm giảm tỉ lệ 80% người tự kỷ trưởng thành là người thất nghiệp.”

Những sản phẩm thủ công do các em tự tay làm

Những năm gần đây, số trẻ mắc bệnh tự kỷ và những khuyết tật khác ngày một tăng lên, ảnh hưởng đến sự phát triển của một số quốc gia. Từ năm 2007, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 2-4 hàng năm làm Ngày thế giới nhận thức về chứng Tự kỷ và được cộng đồng quốc tế ủng hộ.

Đây là lần thứ hai Trung tâm phối hợp cùng Mạng lưới Người Tự kỷ Việt Nam tại TP.HCM thực hiện chương trình này. 

Một số hình ảnh khác trong ngày hội

 Các em được hướng dẫn làm đồ thủ công

 Tập vẽ và tập viết

 Hơn 500 phụ huynh, học sinh đã đến dự ngày Hội

Các giáo viên, phụ huynh thể hiện tinh thần hòa đồng, sẻ chia với các em  

Viết lên ước mơ của mình

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm