CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY:

Về chủ trương “đốt sách, chôn học trò” của Tần Thủy Hoàng

“Phần” nghĩa là nướng, quay; “khanh” nghĩa là chôn sống. Như vậy, chắc chắn phải là “Phần thư khanh nho” (đốt sách, chôn học trò) chứ không thể là “Phần thư thanh nho”. Sở dĩ có sách viết sai là “Phần thư thanh nho” chắc có lẽ ai đó đã hiểu “thanh” có nghĩa là “thanh trừng”! Vậy là sai mất rồi!".

Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM và Anh Phó xin cảm ơn bạn Nguyễn Quang đã có ý kiến bổ sung trên để trả lời thêm cho bạn Quách Tố Loan (đường Bình Thới, quận 11, TP.HCM) cùng bạn đọc.

Mọi ý kiến trao đổi và thư hỏi về chuyên mục Chuyện xưa-Chuyện nay do Anh Phó phụ trách, xin bạn đọc vui lòng gửi về:

Chuyên mục Chuyện xưa-Chuyện nay, Báo Pháp Luật TP.HCM

34 Hoàng Việt, quận Tân Bình, TP.HCM

Fax: 39914663;

E-mail: baophapluat@phapluattp.vn, nguyetsan@phapluattp.vn

 

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 168)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm