Mèo Vạc nằm trong lòng thung lũng, bốn bề là núi đá. Từ đỉnh đèo, xuống thị trấn phải qua con dốc quanh co dài 5 cây số. Thị trấn Mèo Vạc có một điểm khá thú vị, là nằm gần như biệt lập; khác với nhiều thị trấn vùng cao khác là bám lấy tuyến giao thông chính, rồi phân nhánh. Ở trong lòng thị trấn, bên cạnh những công trình, cơ quan hành chính, xen kẽ ngay những quần cư của người dân tộc H’Mông. Rừng núi, đồng ruộng và nông thôn hòa nhịp cùng phố thị.
Cuộc sống ở thị trấn Mèo Vạc bình yên, êm đềm và thân thiện. Thị trấn nhỏ bé, đi loanh quanh một lúc là hết, nhưng khám phá cho đủ chắc mất không ít thời gian…
Toàn cảnh thị trấn Mèo Vạc
Mặc dù là một thị trấn vùng cao song Mèo Vạc cũng có một sân vận động. Đây không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động thể thao mà còn là trung tâm văn hóa cộng đồng
Khu phố chính, nơi tập trung hầu hết các cơ quan chính quyền. Những công trình công sở đều được xây dựng kiên cố và khang trang
Kế ngay bên phố chính là con đường nhỏ dẫn vào xóm người H’Mông
Ở đây vẫn còn những ngôi nhà tường trình (tường đất)
Những người H’Mông sống chủ yếu bằng nông nghiệp với những cánh đồng ngay xung quanh nhà trong long thị trấn
Chị Sùng Thị Già, ngườiH’ Mông, 25 tuổi; đang cuốc đất tra ngô. Chị cho biết: Ở đây cây nông nghiệp chính là ngô - mỗi năm trồng 2 vụ, xen canh với một vài loại hoa màu khác
Một gia đình người H’Mông. Người dân tộc thiểu số ở vùng cao hầu hết đều đông con
Một khu nhà ở của cán bộ y tế
Còn đây là cuối một… con phố
Đường Hạnh Phúc đi qua thị trấn Mèo Vạc thuộc Quốc lộ 4C. Đây là con đường đặc biệt, tuyến giao thông chiến lược nhằm giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi
Ở vùng cao, nước sạch rất hiếm. Nhưng ở đây, rất nhiều gia đình người H’Mông đã có bể chứa nước, và đã tạo được thói quen sử dụng nước sạch trong sinh hoạt
Cuộc sống bình dị của những người H’Mông ở thị trấn Mèo Vạc
Xe máy là phương tiện giao thông quan trọng ở địa hình đồi núi
Nụ cười cao nguyên
Ngày chủ nhật là ngày phiên chợ huyện ở thị trấn. Đồng bào người dân tộc đi chợ rất đông…
Đêm ở Mèo Vạc. Thị trấn nhỏ bé và ấm áp như một bếp lửa trong nhà
Hà Thành thực hiện (VOV)