Thứ Tư, 22/05/2013 - 04:00
Nhiều người bán vé số đã bị lừa gạt
Sau bài “Đi làm thuê, bán vé số còn bị lừa gạt” (Pháp Luật TP.HCM ngày 21-5), nhiều người bán vé số ở Vũng Tàu cho biết mình cũng từng là nạn nhân như chị V.
Vì sao người dân chi tiền bôi trơn?
Nhiều bạn đọc đã đặt vấn đề như thế sau bài “Công bố chỉ số Papi 2012: Tham nhũng vặt tăng, sức chịu của dân tăng theo” (Pháp Luật TP.HCM ngày 15-5).
Luật pháp cần nghiêm minh, đừng để dân “tự xử”!
Bị người yêu bỏ, dọa giết, người yêu cũ sợ quá đi trình báo công an, biết được giết luôn. Đánh đập vợ con dã man, thấy bất bình hàng xóm, chính quyền can ngăn, bực dọc đánh càng nặng, càng dữ.
Từ chị Dậu làng Đông Xá đến chị Nhân xã An Xuyên
(PLO)- "Mấy hôm nay, báo chí đồng loạt đưa tin về cái chết thương tâm của chị Nhân (48 tuổi, quê ở Cà Mau). Vì quá nghèo khổ, bệnh tật, mất việc, bế tắc cùng cực, nên chị đã treo cổ, kết liễu đời mình, bỏ lại chồng và 3 đứa con còn khá nhỏ...". Bạn đọc Hoàng Mai viết
“Hễ tiện cho dân thì nên nhân rộng”
Bài “Trả lý lịch tư pháp qua bưu điện” (Pháp Luật TP.HCM ngày 29-4) phản ánh một dịch vụ mới của Sở Tư pháp TP.HCM được nhiều bạn đọc đồng thuận.
Ngày :