Trở về từ cõi chết

Sau khi luân phiên thực hiện hành vi thú tính, bọn chúng đã nhẫn tâm thủ tiêu cô gái rồi đào hố chôn giấu xác. Nhờ một sự may mắn tình cờ, nạn nhân được phát hiện và cứu sống.

THOÁT TAY THẦN CHẾT

Gần nửa đêm, bỗng dưng cúp điện. Cái nóng hầm hập khiến ông Hồ Văn Tươi (59 tuổi, tạm trú KP3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM) chẳng thể nào chợp mắt. Nằm trằn trọc đến khoảng 3 giờ sáng, ông Tươi chợt nghe văng vẳng những âm thanh lạ cùng tiếng người lào xào ở bãi đất trống phía sau nhà. Nghi ngờ đạo chích đột nhập lấy trộm tài sản, ông Tươi vớ chiếc đèn pin, rón rén ra sau nhà soi thì thấy hai bóng người vùng bỏ chạy. Bước lại gần kiểm tra, ông Tươi giật mình khi phát hiện xác một phụ nữ lõa lồ đang nằm bất động, nửa phần thi thể bị vùi trong cát. Sau phút hoàn hồn, nghe nạn nhân bật tiếng rên khẽ, ông Tươi vội vàng gọi điện báo cho Ban nhân dân ấp đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo với công an địa phương.

Hiện trường vụ án là bãi đất trống rộng, thưa thớt dân cư, bốn bề cây cỏ mọc um tùm. Quanh bãi cỏ rậm bị quần nát và khu vực cách đó không xa, giám định viên kỹ thuật thu được nhiều vết dấu chân nhưng không phát hiện có vết bánh xe nào. Chi tiết này phần nào củng cố cho nhận định hung thủ nhiều khả năng sinh sống gần khu vực gây án.

Được sự cứu chữa tận tình và kịp thời của các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bình Chánh, đến tảng sáng cùng ngày, nạn nhân Lâm Minh Nguyệt (tên bị hại đã được thay đổi - PV), 21 tuổi, quê Trà Vinh, đã qua cơn nguy kịch. Làm việc với điều tra viên, chị Nguyệt cho biết khoảng hơn 2 giờ sáng 17-1-2011, khi đi làm về ngang qua xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn (ở khu phố 3, thị trấn Tân Túc) thì bị hai thanh niên miệng nồng nặc hơi men, buông lời trêu ghẹo hỏi “đi qua đêm không em?”. Vừa trả lời không đi, chị Nguyệt vừa hốt hoảng bỏ chạy nhưng bị hai gã này đuổi theo ôm chặt, bịt miệng lôi vào bãi cỏ gần đấy cưỡng hiếp. Mặc dù chống cự quyết liệt nhưng sức yếu thế cô, rốt cuộc chị Nguyệt đành phải buông xuôi. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, một tên bóp cổ chị ngất xỉu. Nhân dạng tên này chị Nguyệt còn nhớ rõ: tướng nhỏ con, tóc cắt đầu đinh, mặc đồ đen, cao khoảng 1,55 -  1,6 mét, tuổi trạc 18 - 20, nói giọng Nam...

Trở về từ cõi chết ảnh 1
Trần Xuân Cảnh và Tô Thành Hận

Khẩn trương rà soát, khoanh vùng những đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống như chị Nguyệt mô tả, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, tổ phá án đặt nhiều nghi vấn vào hai đối tượng Tô Thành Hận (SN 1991, quê Trà Vinh) và Trần Xuân Cảnh (SN 1993, HKTT: Bến Tre), cả hai đều là công nhân của xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn, làm việc và ăn ngủ tại xưởng. Theo nguồn tin trinh sát thu thập được, vào khuya 16-1 Hận - Cảnh và một số đồng nghiệp có ngồi ăn nhậu phía trước cổng xưởng cân.

THÚ TỘI SAU NỬA GIỜ

Được mời về Công an thị trấn Tân Túc lấy lời khai vào trưa cùng ngày, vẻ mặt của Hận và Cảnh đều tỏ ra bình thản, chẳng lộ chút âu lo. Đích thân thiếu tá Bùi Thiện Thành, Phó trưởng đội Cảnh sát điều tra huyện Bình Chánh, trực tiếp làm việc riêng với từng đối tượng.

Trả lời câu hỏi đã ở đâu, làm gì trong đêm 16 và rạng sáng 17-1, cả Hận và Cảnh đều khai rất khớp nhau: “Dạ, tối đó tụi em đi nhậu ở quán cháo vịt ven QL1A. Sau đó mua rượu về nhậu tiếp với mấy người bạn làm chung tại xưởng cân”.
- Nhậu xong rồi làm gì nữa? - thiếu tá Thành hỏi tiếp.
- Dạ sau khi uống hết rượu, lúc đó cũng khuya rồi, mọi người đều mệt nên vào trong xưởng ngủ.
- Vậy anh giải thích thế nào về các vết trầy xước trên cơ thể? Đồng bọn của anh đã khai nhận hết rồi, anh còn ngoan cố thì chỉ nặng tội thêm thôi.

Đòn “chém gió” này của thiếu tá Thành đã phát huy tác dụng. Trải qua gần nửa giờ đấu trí, chỉ đến lúc này, Tô Thành Hận mới lộ vẻ hoang mang. Trầm ngâm hồi lâu, gã ngước cặp mắt thiểu não nhìn thiếu tá Thành, nói như van nài: “Em đắng miệng quá, cán bộ cho em xin điếu thuốc. Hút xong rồi em xin nhận tội hết”.

Theo lời Hận, Cảnh khai tối 16-1 cả hai được đồng nghiệp là Sơn Phia (SN 1986, quê Trà Vinh) rủ đi nhậu ở quán cháo vịt ven QL1A gần sông Chợ Đệm. Đến 0 giờ, vì quán đóng cửa nên Hận mua rượu đem về trước xưởng cân ngồi nhậu tiếp. Lúc này có thêm ba công nhân Bình, Trung, Nhân nhậu cùng. Tàn tiệc khoảng 2 giờ sáng, Phia, Bình, Trung, Nhân vào trong xưởng ngủ, riêng Hận rủ Cảnh đi tìm “gái bán hoa”... vui vẻ. Lòng vòng một hồi vẫn chưa tìm được “gà”, cả hai lội bộ về trước xưởng thì gặp chị Nguyệt đi làm về ngang. Hận sáp lại quàng tay qua vai chị Nguyệt hỏi “muốn qua đêm không em”? Mặc dù chị Nguyệt trả lời không và bỏ chạy, nhưng lúc này thú tính nổi lên, Hận đuổi theo, một tay ôm ngang hông, tay còn lại bịt miệng nạn nhân lôi vào đám cỏ gần đấy. Cả hai dùng vũ lực khống chế rồi lần lượt thực hiện hành vi đồi bại với chị Nguyệt. Thấy trong túi quần nạn nhân rơi ra 156.000 đồng, Hận liền lấy cất vào túi. Tiếp tục quan hệ lần thứ hai với chị Nguyệt xong, Hận nói nhỏ với Cảnh phải thủ tiêu nạn nhân để che giấu hành vi tội lỗi. Nghe Cảnh bàn ra “thôi để cho nó về với chồng con”, Hận gạt ngang “Bộ mày muốn để nó đi tố cáo, tụi mình phải ở tù rục xương sao. Lỡ rồi phải xử luôn...”. Nói sao làm vậy, Hận dùng sức bóp chặt hai tay vào cổ chị Nguyệt. Thấy nạn nhân nằm bất động, ngỡ đã chết, cả hai khiêng chị vào bãi cát trống đào hố vùi xác. Bị người dân bất ngờ phát hiện, bọn chúng đành giở kế “tẩu vi thượng sách”.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai vào ngày 31-8-2012, căn cứ mức độ, hành vi phạm tội, TANDTP đã tuyên xử Tô Thành Hận 30 năm tù về các tội “giết người”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản”; Trần Xuân Cảnh lãnh 16 năm tù về hai tội “giết người” và “hiếp dâm”.

Theo TẤN CHÍNH (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm