Một phụ huynh đột tử

Khoảng 5g sáng cùng ngày, thí sinh V.T.N.P. (thi vào Trường CĐ Kinh tế đối ngoại) thức dậy để đi thi môn cuối cùng thì thấy cha mình (ngủ chung phòng khách sạn) vẫn nằm im, gọi không tỉnh dậy.

Thấy có chuyện bất thường, P. lại lay gọi cha dậy nhưng đã thấy người cha lạnh ngắt nên báo ngay cho nhân viên khách sạn đưa đi cấp cứu. Nhân viên khách sạn gọi điện cho Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương cử ngay một bác sĩ đến. Tuy nhiên, sau khi khám bác sĩ cho biết bệnh nhân đã chết trước đó vài giờ, không cứu được.

Ngay lúc đó, dù rất hoảng hốt nhưng P. vẫn gọi điện thoại về quê báo tin. Mẹ P. dù hết sức đau buồn nhưng vẫn khuyên P. cố gắng đi thi cho xong môn cuối cùng. Nghe lời mẹ, P. nuốt nước mắt đến trường thi. Trước đó, ông S. đã đưa con dự thi ĐH tại Quy Nhơn. Theo kết quả giám định pháp y, ông S. chết do bị phù phổi cấp/lao phổi nặng.

TRẦN HUỲNH/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm