Không trên 100% mới lạ!

- 99% có chi mà lạ. Dân ta yêu việc học như thế! Giám thị coi thi yêu trẻ như thế, không khí phòng thi tự do thế, con cháu chúng ta làm sao không đỗ đạt cao.

- Ấy! Nói có sách mách có chứng nghe! Không được suy đoán làm xấu kỳ thi thành công tốt đẹp.

- Cả đống cờ-líp chành ành trên mạng còn đòi chứng cớ chi nữa?

- Bộ trưởng nói rồi, kỳ thi nói chung là tốt, chỉ có trẻ em dại dột bị người lớn xúi làm sai. Đừng nên quan tâm cờ-líp đó...

- Trời! Ghi hình ảnh tiêu cực thi cử để tố cáo mà bảo là sai thì làm sao mới đúng?

- Cứ làm ngược với sai là đúng, vậy mà cũng không chịu hiểu. Nếu quay hình tiêu cực là tốt, ai cũng quay thì lấy đâu ra giám thị để thay, lấy ai bảo ban "giúp đỡ" thí sinh…

- Hóa ra thi chỉ để đạt con số phần trăm, chứ không cần chuyện chất lượng, "hai không"?

- Cái nào cũng cần, chất lượng, "hai không" là để nói hô hào. Phần trăm đậu cao là cái để làm cho ra cái báo cáo đẹp. Phấn đấu cỡ đó mà chưa vượt quá 100% mới thật là chuyện lạ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm