Đà Nẵng: Giảng đường vắng sinh viên

Nhiều SV đã vào học lại vẫn không đến trường mà lại lân la tại các quán cà phê, quán billard, tiệm Internet.

Trường CĐ Nghề Đà Nẵng có hàng ngàn SV theo học các khoa như điện-điện tử, công nghệ thông tin, kinh tế, công nghệ may, cơ khí và du lịch. Tuy nhiên, các lớp học và sân trường vẫn vắng bóng SV. Cá biệt, một số lớp không hề có SV và giảng viên đứng lớp. Rất nhiều SV bỏ giờ học ra ngoài hàng quán để chơi billard và tán dóc trong các quán cà phê.

Đà Nẵng: Giảng đường vắng sinh viên ảnh 1

SV không vào lớp học mà tụ tập tại các quán cà phê để đánh bài sát phạt nhau. Ảnh: LÊ PHI

Tại Trường ĐH Kinh tế, nhiều SV tụ tập tại các quán cà phê trên đường Ngũ Hành Sơn, Phan Tứ… để tâm sự chuyện về quê ăn tết và đánh bài ăn tiền. Các tiệm Internet xung quanh trường này cũng nêm chật SV ngồi chơi điện tử và vào các trang mạng xã hội. Trong khi đó, hầu hết các lớp học của trường này đều vắng 8-15 SV. Tình trạng này cũng có ở các trường CĐ Lương thực Thực phẩm, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đông Á…

Theo quan sát của chúng tôi, có chưa tới một nửa trên tổng số 40 lớp của Trường CĐ Lương thực Thực phẩm có SV, giảng viên đến học và dạy học trong ngày đầu tiên. Một số SV nữ đến lớp ngồi tụ tập “tám” với nhau, SV nam lại chọn quán ngay trước cổng trường hút thuốc, uống cà phê.

Thầy Bùi Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý HS-SV Trường CĐ Lương thực Thực phẩm, cho hay: “Tình trạng vắng sinh viên đầu năm là do các em vẫn còn tư tưởng nghỉ xả hơi sau tết. SV không đến lớp trong những ngày học đầu tiên với các lý do tàu xe, quê ở xa… nên trường khó xử lý kỷ luật. Khoảng một tuần nữa SV mới bắt đầu vào học đầy đủ, đây cũng là thực trạng chung của tất cả các trường”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm