Thông tin từ bạn đọc

Trưa nắng, khi trại chưa làm vệ sinh thì mùi hôi càng nồng nặc khiến nhiều người phải bỏ dở bữa ăn.

Chủ trại heo là bà Lê Thị Thanh cho biết trại nuôi gần 200 con heo. Bà cũng muốn ngừng nuôi heo, xây nhà trọ để có thu nhập nhưng do khu vực nuôi heo nằm trong dự án quy hoạch cây xanh nên không thể chuyển đổi mục đích sử dụng. Bà cũng đã xây dựng hố chứa nước thải để giảm mùi hôi nhưng vẫn bị bà con phiền hà.

Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Đông (quận 12), cho biết phường sẽ báo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đến kiểm tra. Nếu trại heo trên không khắc phục được mùi hôi thì sẽ buộc di dời hoặc ngừng nuôi. TRẦN NGỌC

Trạm xe buýt nhếch nhác. Đó là trạm xe buýt trước Nhà Thiếu nhi Thủ Đức, đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (TP.HCM). Nhiều người phải tản ra xung quanh gốc cây kế bên để chờ xe buýt chứ không muốn ngồi trong trạm vì trạm rất bẩn. LÊ TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm