Phòng vệ chính đáng khác ngộ sát

ZEN (zen...@gmail.com)

Cách mà bạn Hà Anh Tuấn nói tôi nghĩ có thể vì bạn bức xúc quá, nhưng thật ra cách so sách của bạn thật khập khiểng. Tôi không chê trách bạn, nhưng bạn nghĩ xem nếu giả sử bạn là người chủ trang trại hay mất cắp cà phê? Tôi là người hiện đang công tác trong ngành pháp luật, thật khó để phân xử nếu mình không thể xem xét được mọi tình tiết khách quan trong vụ án. Sẽ đau hơn rất nhiều nếu khởi tố một người mà hành vi của họ chưa đủ căn cứ xác định họ có thật sự phạm tội hay chưa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả một hệ thống.

LÊ ĐỨC TRÍ (ductri...@ymail.com)

Tui là con nhà nghèo. Cho nên ai vứt bỏ đồ ve chai nhắm thấy bán được là lượm đem về bán. Lúa ngoài ruộng phú nông gặt xong cũng đi mót. Nói chung thấy phí của giời là “nẫng”. Tuy nhiên, tui thấy ai là chủ người ta không thích mình sớ rớ vào ba cái thứ rơi rớt ấy thì tụi tui cũng không bén mảng đến làm chi cho người ta chửi hay xua đuổi, vì có khi người ta dành cho mấy người quen của nhà người ta. Dẫu sao ăn quả nhớ kẻ trồng cây, để có được sản phẩm thì ai cũng tốn bao công sức tiền của. Vì vậy không phải mình trồng mà cũng chẳng quan hệ thân thiết gì hơi sức đâu mà chui vô vườn nhà người ta để chó cắn chết? Thôi thì "có sức chơi thì có sức chịu". Đói cho sạch, rách cho thơm. Chết vì chó cắn do xâm phạm gia cư bất hợp pháp mà còn thưa kiện gì?

NGUYỄN HAI LÚA (hailua...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm