Những kiểu lừa đảo khó ngờ

Những kiểu lừa đảo khó ngờ ảnh 1 
3.000m2 đất nhà anh Nguyễn Thành Chiêu bán cho bà Trần Thị Lan Đào

Là chị vợ của một tổng giám đốc ngân hàng tại TPHCM, cho nên nhiều người nể nang cho bà vay tiền. Chưa đầy hai tháng, bà làm thủ tục vay cùng một lúc bốn ngân hàng gần 200 tỷ đồng. Sau đó, bà lấy lô hàng sắt thế chấp mang đi bán, thay vào lô hàng kém chất lượng. Nhiều tháng bà không thanh toán lãi, các ngân hàng cử nhân viên đi đòi nợ mới biết văn phòng công ty và nhà xưởng của bà đã bị chủ nợ khác phong toả, bà Nga đã bỏ trốn.

Trường hợp tương tự là Trần Thị Lan Đào - Giám đốc Công ty TNHH An Cát trên đường Nguyễn Duy Trinh, Q9, chuyên kinh doanh xi măng và dịch vụ cầm cố, giải chấp. Bà Đào lập nhiều hồ sơ vay ngân hàng gần 10 tỷ đồng bằng hình thức bảo lãnh ủy quyền. Bà lấy sổ đỏ, sổ hồng của những người dân quận 9 và Thủ Đức với giá thấp, sau đó đưa vào ngân hàng vay cao lên gấp đôi ba lần. Mảnh đất gần 3.000m2 của anh Nguyễn Thành Chiêu (SN 1971, ngụ tại khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) được bà sang nhượng hơn 3 tỷ đồng, đưa cho anh Chiêu được phân nửa số tiền, bà chạy lo tách miếng đất trên thành hai sổ. Một sổ quyền sở hữu nhà và sử dụng đất ở 400m2, sổ còn lại là quyền sử dụng đất 2.600m2. Bà đưa sổ 400m2 thế chấp vào ngân hàng vay 2,8 tỷ đồng. Còn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vườn 2.600m2 bà mang thế chấp vay 4 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Qua hai vụ lừa đảo trên, rất mong bà con và các ngân hàng cảnh giác.

  
Theo ĐỨC HIỀN (CATP) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm