Đòi hỏi không cần thiết!

Khi bị buộc phải nộp giấy xác nhận không tranh chấp ranh đất của hàng xóm, ông A đã phản đối kịch liệt với lý do “đang có xích mích...”. Nếu muốn tranh chấp, ông hàng xóm có thể gửi đơn trước hoặc sau khi ông A đã được cấp “giấy hồng”. Khi tình hình đang yên ắng, cớ gì phải khoét sâu mâu thuẫn... Sau cùng, cô nhân viên đã đồng ý cho ông tự cam kết về tình trạng sử dụng đất. Nếu ông A không “làm dữ”, chắc gì cô nhân viên đã chọn cách làm đó.

Lần khác, trước yêu cầu phải có giấy xác nhận nguồn gốc đất để nộp về cho quận, phường nọ đã lắc đầu. Khi đương sự đã có đầy đủ giấy tờ về việc này thì xác nhận của phường có lẽ chỉ để quận... yên tâm. Nếu trường hợp nào cũng phải có đầy đủ các chữ ký, con dấu, mấy ai đáp ứng nổi!

Đồng ý là phải chi tiết, phải cố gắng hạn chế sai trái. Nhưng nếu máy móc, không linh hoạt, các cơ quan hành chính sẽ tiếp tục hành dân bằng những đòi hỏi không cần thiết.

lehaichau...@yahoo.com.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm