Xe đám hỏi bị lật, một người chết, hàng chục người hoảng loạn

Theo đó, khoảng 0 giờ rạng sáng 10-1, xe ô tô khách biển kiểm soát 83B-000.62 do tài xế Đỗ Tấn Phú (ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) điều khiển chở theo 29 người là bà con trong gia đình ông Lê Văn Tua (56 tuổi, ngụ ấp Đông Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) từ Sóc Trăng đi TP.HCM để dự lễ hỏi.

Khi chiếc xe lưu thông trên QL1A - đoạn thuộc địa phận ấp Trường Khánh 2 (xã Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang) thì bất ngờ đâm phải một người đi bộ băng qua đường.  Cú đâm khiến ông Trần Văn Thôn (40 tuổi, ngụ ấp Phụng Sơn, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp) chết tại chỗ.

Xe đám hỏi bị lật, một người chết, hàng chục người hoảng loạn ảnh 1
 

Hiện trường vụ tai nạn

Xe đám hỏi bị lật, một người chết, hàng chục người hoảng loạn ảnh 2
 

Xe đám hỏi bị lật, một người chết, hàng chục người hoảng loạn ảnh 3

Nhân chứng kể lại vụ tai nạn 

Sau cú va chạm, chiếc xe khách tiếp tục đâm vào nhà dân và lật ngang, 29 người trên xe bị thương. Trong đó có nhiều người bị thương rất nặng, ba người bị gãy xương sườn, vai, chân…

Trưa 10-1, thông tin từ BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết rạng sáng 10-1 đã tiếp nhận nhiều nạn nhân trong vụ TNGT nói trên, đa phần bị thương nhẹ nên sáng cùng ngày cho xuất viện, riêng sáu ca nặng phải phẫu thuật.

Xe đám hỏi bị lật, một người chết, hàng chục người hoảng loạn ảnh 4

 Ông Lê Văn Tua kể lại giây phút thoát chết

Theo lời kể của ông Lê Văn Tua, khi xe ô tô đang chạy thì bất ngờ mọi người nghe tiếng va chạm lớn, rồi xe lật ngang. “Nhờ bà con ở ven đường gần chỗ xe bị lật kéo mọi người ra ngoài đưa đi cấp cứu nên thoát nạn” - ông Tua nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm