Truy sát người tình giữa đường vì bị đòi chia tay

Ngày 30-9, chị THD đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh thì bị Mỹ chạy theo chặn lại.

Sau một hồi cãi vã, Mỹ bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người chị D. Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc liền can ngăn nhưng Mỹ đã kịp lên xe bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an phường 16, quận 11 nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, đồng thời truy tìm thủ phạm.

 
Thạch Mỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, chị D. đã có chồng nhưng hiện không còn sống chung.trong thời gian rời quê Sóc Trăng lên quận 11 làm thuê, chị đã quen biết và nảy sinh tình cảm với Mỹ.

Thời gian gần đây, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên chị D. đòi chia tay nhưng Mỹ không đồng ý. Nhiều lần Mỹ tìm đến chỗ chị D. đang làm thuê đề nghị nối lại tình cảm nhưng không được chấp thuận. Tức tối, Mỹ âm thầm theo dõi để ra tay sát hại người tình.

Sau khi được động viên, chiều cùng ngày, Mỹ đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Trong khi đó, chị D. được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Giết vợ trong đêm rồi gọi điện thoại báo người thân

Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại khu phố 6 (phường Tân An, TP Thủ Dầu Một). Nạn nhân là chị Nguyễn Thanh Diệu (26 tuổi). Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5-10, người thân nhận được cuộc điện thoại của Võ Hồng Huynh (ngụ TP.HCM) cho hay vừa ra tay sát hại vợ rồi tự vẫn. Nghe vậy, mọi người vội chạy đến nhà, phát hiện Huynh bị thương vùng cổ, máu chảy nhiều, gần đó là chị Diệu đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Huynh được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Huynh khai do mâu thuẫn trong tình cảm nên đã dùng kéo nhọn đâm nhiều nhát vào cổ vợ. Thấy vợ đã tử vong, Huynh tự đâm vào cổ mình tự sát.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm