Ở nhà một mình bị nhóm người lạ vào đánh tử vong

Ở nhà một mình bị nhóm người lạ vào đánh tử vong ảnh 1
Công an đang khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Lân.

Anh Lê Quang Trung (con rể ông Đặng Văn Lân) cho biết khoảng 21 giờ tối 17-4, ông Lân đang ở nhà một mình tại nhà riêng thì bị một số kẻ lạ mặt vào nhà đánh trọng thương. Người nhà đưa ông Lân vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Đến 2 giờ 30 sáng ngày 18-4, ông Lân tử vong tại bệnh viện. “Cuối năm 2014, bố vợ tôi từng bị 3 thanh niên vào nhà đánh trọng thương, gãy 6 xương sườn phải nhập viện cấp cứu. Gia đình biết hung thủ, đã làm đơn trình báo lên công an các cấp đề nghị xử lý nghiêm những người vi phạm, nhưng không được giải quyết. Không ngờ lần này bố tôi lại bị đánh chết thảm như vậy!”- anh Trung bức xúc.

Chiều 18-4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Trung tâm pháp y tỉnh này tổ chức khám nghiệm tử thi ông Lân phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Kết quả khám nghiệm, thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, sọ não bị đánh vỡ, tay phải bị gãy.

Nguyên nhân cái chết của ông Lân đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm