"Nhặt" được... bé sơ sinh trước cửa nhà

Theo chị Diễm, khoảng 11h trưa ngày 30/9, chị đang ở trong nhà thì nghe tiếng khóc của một cháu bé ở bên ngoài nên đi ra xem. Ra tới cổng, chị bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng mấy ngày tuổi đang nằm dưới đất. Cháu bé được quấn quanh người bằng một chiếc khăn mỏng đã cũ.
Lúc này mặt cháu bé tái mét, toàn thân lạnh ngắt trông rất yếu ớt; chị vội bế cháu vào nhà chăm sóc. Cháu bé cân nặng khoảng 3kg, xinh xắn, không bị dị tật gì. Theo chị Diễm, ngoài chiếc khăn và bộ quần áo mặc trên người, cháu bé không còn vật dụng nào khác. "Có thể do hoàn cảnh khó khăn hay lý do nào đó nên mẹ cháu đã phải bỏ rơi cháu" - chị Diễm nhận định.

"Nhặt" được... bé sơ sinh trước cửa nhà ảnh 1

Chị Diễm đang chăm sóc cháu bé gái bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà mình
Ngay sau đó, chị Diễm trình báo lên chính quyền địa phương phường An Bình để làm các thủ tục giấy tờ cần thiết. Chị Diễm cho biết, thấy cháu bé tội quá nên không nỡ bỏ cháu, hơn nữa cháu lại bị bỏ rơi ngay trước nhà chị nên chị xem đây là cái duyên. Vì thế chị Diễm dự định sẽ nhận cháu làm con nuôi.
Tuy nhiên, nếu ai đó có lòng thương cháu, có điều kiện chăm sóc tốt hơn, muốn nhận cháu về nuôi dưỡng thì chị sẽ nhường lại theo đúng thủ tục pháp luật quy định. 
Được biết chị Diễm hiện đã có 2 con (1 trái, 1 gái), cuộc sống gia đình rất hạnh phúc.  

Theo Huỳnh Hải (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm