Hai mẹ con bị trộm sát hại

(PL)- Chiều 30-8, Công an tỉnh Bình Dương đã áp giải Nguyễn Văn Quân (ngụ Gò Quao, Kiên Giang) về trụ sở Công an thị xã Thuận An để điều tra vụ giết người, cướp tài sản, hiếp dâm mà Quân là nghi phạm.

Hai mẹ con bị trộm sát hại ảnh 1

Quân bị bắt sau khi thực hiện hàng loạt hành vi tội ác (ảnh nhỏ) và Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ thảm sát.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Quân đột nhập vào cơ sở bao bì khu dân cư 434, ấp Bình Đáng (phường Bình Hòa, Thuận An) do vợ chồng chị Lê Thị Lan (24 tuổi) làm chủ để trộm tài sản. Lúc này, anh Lê Đăng Du (chồng chị Lan) ra ngoài mua phế liệu nên chỉ có chị Lan và con gái Lê Thị Phương (hai tuổi) ở nhà. Quân vào phòng ngủ vợ chồng chị Lan lục tìm tài sản, cháu Phương nhìn thấy la lên gọi mẹ. Quân lao tới bóp cổ cháu Phương. Cháu Phương bị ngạt thở chết ngay tại chỗ. Chị Lan ở phía sau, nghe tiếng con la hét vội chạy vào phòng thì bị Quân dùng ống sắt đánh mạnh vào đầu bất tỉnh. Thấy nạn nhân nằm bất động, Quân cởi quần áo nạn nhân định hiếp dâm thì anh Du về nhà kịp thời phát hiện sự việc. Quân hung hăng tấn công anh Du để lao ra ngoài trốn thoát. Tuy nhiên, anh Du chống trả lại và cùng người dân tước hung khí, khống chế Quân giao cho công an.

Chị Lan đã chết sau đó tại bệnh viện do bị Quân đánh vỡ sọ não.

Người dân địa phương tỏ ra căm phẫn trước hành vi man rợ của hung thủ và cho biết vợ chồng chị Lan mở cơ sở kinh doanh hơn một năm nay, sống rất hòa đồng với hàng xóm.

VÕ BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm