Đánh sập tổ hợp cờ bạc 'Cu đĩ' Sở Thùng

Giới giang hồ TP.HCM hàng chục năm nay không xa lạ với cái tên “Cu đĩ”, biệt danh của Nguyễn Hoàng Kiệt (43 tuổi), cát cứ tại khu Sở Thùng, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Mới 14 tuổi Kiệt đã sớm gia nhập giang hồ, liên tiếp vào tù về nhiều tội danh như trộm cắp, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Do nghiện ma túy nặng nên Kiệt đã mang trong người căn bệnh AIDS.

Dựng nhà tang lễ làm bình phong

Năm 2010, báoPháp Luật TP.HCM từng có bài viết phản ánh về tổ hợp cờ bạc khét tiếng tại Sở Thùng do “Cu đĩ” đứng ra bảo kê. Hằng ngày, các con bạc, phần lớn là đối tượng hình sự nườm nượp kéo về đây đánh bạc, đá gà. Tổ hợp cờ bạc này do Kiệt cùng những đàn em dữ tợn canh gác xung quanh, không cho bất kỳ người lạ nào xâm nhập. Vào tháng 8-2012, Công an quận Bình Thạnh mở đợt truy quét tại đây, bắt giữ nhiều con bạc tham gia đá gà. Dù vậy, hoạt động cờ bạc tại khu vực Sở Thùng chưa bao giờ giảm nhiệt nên ai cũng thấy bất ngờ khi nghe Kiệt tuyên bố “rửa tay gác kiếm” sau khi bị truy quét.

Gần đây, ai đi ngang đường Phạm Văn Đồng sẽ nhìn thấy một đàn heo rừng được nuôi thả ở khu đất sình lầy rộng lớn. Người dân xung quanh phải chịu đựng mùi hôi hám không dám phản ánh, bởi đàn heo ấy là của đại ca “Cu đĩ”. Gặp ai Kiệt cũng tâm sự nuôi heo bán lấy tiền làm vốn. Tiếp theo, Kiệt dựng một nhà tang lễ ngay trên khu đất rộng hàng ngàn mét vuông của gia đình mình với lý do “để lo hậu sự cho những người trong giới giang hồ chết vì HIV, AIDS”. Ai cũng nghĩ Kiệt “Cu đĩ” hoàn lương thật sự trong những năm tháng cuối đời chống chọi với căn bệnh thế kỷ.

Các con bạc bị bắt quả tang tại hiện trường Nguyễn Hoàng Kiệt, biệt danh “Cu đĩ” (ảnh nhỏ). (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Sự thật Kiệt vẫn chứng nào tật nấy, dựng nhà tang lễ chỉ để làm bình phong cho hoạt động cờ bạc. Giới giang hồ lại kéo về đây đá gà, đánh bạc và được Kiệt bảo đảm là an toàn tuyệt đối. Con bạc nào tham gia phải có người quen giới thiệu. Xung quanh tổ hợp cờ bạc luôn có nhiều tay giang hồ bặm trợn canh gác nghiêm ngặt. Ngoài ra, Kiệt lắp đặt bốn camera quan sát trên các cành cây cao có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ các hoạt động ở các hướng ra vào sòng bạc, nhằm kịp thời phát hiện người lạ hoặc công an xâm nhập.

Chưa kể sòng bạc “Cu đĩ” giáp xung quanh hai con rạch và bãi đất trống, cây cối rậm rạp, nếu động tĩnh gì thì các con bạc cũng có thể nhanh chân tẩu thoát. Chính vì vị trí đắc địa cùng cách bố trí canh phòng như thế nên Kiệt huênh hoang đám đàn em là sòng bạc “một con ruồi cũng không lọt” nếu công an muốn vào thì chỉ có nước “độn thổ”.

Điểm tập kết của trộm cướp, vay nóng

Trước quy mô lớn và tính chất chuyên nghiệp của tổ hợp cờ bạc “Cu đĩ”, Công an quận Bình Thạnh đã báo cáo tình hình đến Ban giám đốc Công an TP.HCM. Qua đó, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) được giao nhiệm vụ chủ công phá án. Sau một thời gian nghiên cứu quy luật hoạt động, 15 giờ chiều 9-5, khoảng 100 trinh sát, cán bộ, chiến sĩ Đội 5 PC45 phối hợp Trung đoàn CSCĐ, Công an quận Bình Thạnh bao vây tứ phía, ập vào sòng bạc bắt quả tang 71 con bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 130 triệu đồng, 4.000 USD, ba mã tấu, kiếm, 77 xe máy, bốn camera…

Qua lời khai ban đầu tổ hợp cờ bạc này hoạt động khoảng một năm trở lại đây. Mỗi ngày trung bình 70-80 con bạc đến đá gà, đánh bài. Mọi nhu cầu như ăn uống, sinh hoạt đều có người phục vụ tại chỗ. Khi con bạc hết tiền thì có dịch vụ cho vay nặng lãi của Kiệt nhanh chóng đáp ứng. Chính vì vậy, những kẻ trộm cướp càng “siêng năng” đi gây án để nướng tiền vào sòng đỏ đen này.

Theo tính toán, mỗi ngày Kiệt hưởng lợi hàng chục triệu đồng từ việc cho các nhà cái thuê chỗ tổ chức cờ bạc. Mỗi nhà cái được thuê chỗ 3 giờ/lần để hoạt động lắc tài xỉu và phải trả tiền thuê là 1 triệu đồng/giờ. Ngoài ra, nếu nhà cái “bão” (tức ăn hết tiền các con bạc) thì phải chia cho “Cu đĩ” 50% số tiền. Một số nhà cái quen mặt hằng ngày đến sòng bạc là Lê Quốc Cường, Phát “Tây”, Bé “mèo”, Tuấn…

Về phía trường gà, Kiệt thuê Trần Văn Lộc (ngụ quận 8) làm trọng tài, Nguyễn Hữu Dũng (ngụ quận Bình Thạnh) làm biện, trả công 700.000 đồng/người. Hằng ngày, trường gà có ít nhất hai trận, nhiều đến 10 trận. Tiền cá cược ghi trong sổ độ khoảng 50 triệu đồng/ngày. Nếu kẻ nào gây sự hoặc chơi gian lận thì Kiệt trực tiếp đứng ra giải quyết, sẵn sàng lấy mã tấu ra dọa “xử” khiến các con bạc sợ khiếp vía.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm