Đánh cháu bầm dập vì “lớn gan”

Vào ngày 12-6, Nguyễn Thanh Tâm (SN 1983, cậu ruột của Thương) kêu em đi mua nước xả và nước tẩy quần áo nhưng em nhầm dầu gội. Cậu bảo đi đổi lại nhưng Thương không đi mà quăng xuống đất. Khi mẹ mình đi đổi ở nhà Tâm đã dùng cây đánh em Thương gây nên nhiều vết thương. Đến ngày 14-6, sau 3 ngày bị đánh, trên thân thể của em vẫn còn nhiều vết bầm tím ở mông và hai chân.

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Trưởng công an xã Phước Long, cho biết: tối 13-6, khi được báo tin  xã đã cử công an viên xuống xác minh, tiến hành lập biên bản và mời Tâm đến làm việc.
Ông Tưởng cho biết hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, lấy lời khai của nhân chứng, sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ có hình thức xử lý đối với hành vi bạo hành trẻ em của Tâm.

Được biết em Thương ở với bà ngoại và cậu mợ từ nhỏ. Cha mẹ Thương đã chia tay nhau từ khi em mới vài tháng tuổi, mẹ em đã có chồng khác nhưng hiện gia đình vẫn không biết mẹ Tâm ở đâu, chỉ thỉnh thoảng mới điện thoại về nhà.

Theo Khánh Châu (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm