Cướp đội lốt xe ôm

 Hình minh họa/internet

Lúc 20 giờ ngày 3-11, ông Huỳnh Văn Tâm (trú Krông Bông, Đắk Lắk) đi bộ từ huyện Krông Nô ra tổ dân phố 5, thị trấn Ea T’linh để đón xe về nhà thì gặp một nhóm thanh niên, trong đó có Lê Đức Thạch đang nhậu. Ông Tâm hỏi xe ôm thì Thạch cùng một người tên Vương đồng ý chở ông Tâm ra ngã ba Cư Jút với giá 200.000 đồng. Đi được một lúc, Thạch và Vương đã dừng xe lấy gậy uy hiếp để cướp của ông Tâm 300.000 đồng. Sau khi nghe ông Tâm xin vì không còn tiền về quê, Thạch đã đưa lại cho ông Tâm 100.000 đồng rồi bỏ trốn.

MINH TÍN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm