Bà cụ 70 tuổi kêu cứu trong căn nhà cháy

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 ngày 9-2 (mùng 2 tết Bính Thân) những người sống cạnh ngôi nhà số 436B/66 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10, TP.HCM hốt hoảng vì tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà này. “Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu liên tục, nhiều người tưởng là cướp liền chạy ra thì phát hiện ngôi nhà 2 lầu đang phát hỏa” – một người phụ nữ sống cạnh hiện trường cho hay.

 Lửa bùng phát lúc sáng mùng 2 tết tại căn nhà ở quận 10.

Ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ tầng trệt, nơi buôn bán, kinh doanh thường ngày. Lửa nhanh chóng bao trùm, cột khói bốc cao hàng chục mét trong tiếng kêu cứu của 4 thành viên gia đình.

Hàng xóm xung quanh la hét, tìm kiếm bình cứu hỏa mi ni và bắc thang giải cứu người gặp nạn, trong khi lửa cháy càng dữ dội.

 Người dân sống cạnh đám cháy đã bắc thang giải cứu người bị nạn.

“Tui đi tìm thang để giải cứu mấy người mắc kẹt trong khi khói lửa bốc cao, mù mịt, không khí hỗn loạn, mất điện nên tối thui” – người đàn ông tên Chính sống ngay cạnh đám cháy kể lại.

Sau đó, người chủ nhà cùng vợ, con gái thoát ra được. Vợ và con gái chủ nhà nhảy từ tầng một sang ngôi nhà bên cạnh nên bị bỏng nhẹ. Riêng mẹ chủ nhà do già yếu nên mắc kẹt trong đám cháy, bị ngạt khói và bỏng nặng.

 Cho đến trưa ngày mùng 2 tết, hiện trường vẫn đang được phong tỏa.

Sau khoảng 30 phút kể từ khi đám cháy bùng phát, Cảnh sát PCCC quận 1 điều động nhiều xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ có mặt phối hợp với lực lượng sở tại khống chế ngọn lửa, giải cứu cụ già mắc kẹt.

 Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Được biết, người đàn ông cùng gia đình vừa thuê lại căn nhà nói trên khoảng hơn 1 tháng nay thì xảy ra vụ cháy.

Lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản vật dụng trong ngôi nhà. 

 Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà.

Cho đến 9 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn được phong tỏa để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm