Án mạng kinh hoàng vì ghen tuông, 3 người thiệt mạng

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở xã Trường Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Một số người dân biết về vụ việc kể lại, Phan Văn Ngọc yêu chị Nguyễn Thị Hiền (ở cùng xã). Cách đây mấy tháng, Ngọc vào miền Nam làm ăn và vẫn giữ mối quan hệ tốt với Hiền.

Ngày 24/7, Ngọc bất ngờ về quê vì nghe tin Hiền ở nhà có bạn trai mới. Tối 26/7, Ngọc đến nhà Hiền thì gặp anh Nguyễn Xuân Đoàn đang ngồi trò chuyện với Hiền ở trong nhà.

Máu ghen nổi lên, Ngọc gọi anh Đoàn ra ngoài để “nói chuyện đàn ông”. Khi Đoàn vừa bước ra sân, Ngọc dùng dao đâm một nhát khiến Đoàn chết ngay tại chỗ. Hiền hoảng hốt chạy đi kêu cứu liền bị Ngọc đuổi theo đâm nhiều nhát và cũng chết ngay sau đó.

Mẹ của Hiền, bà Trần Thị Tuyết ngồi trong nhà nghe tiếng kêu thất thanh của con gái liền chạy ra thì bị Ngọc đâm trọng thương.

Sau khi giết chết người yêu và tình địch, đâm trọng thương bà Tuyết, Ngọc chạy về nhà lấy dây thừng ra sau núi treo cổ tự vẫn.

Vụ án đang được công an điều tra làm rõ.

Theo Quang Cường (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm