04/07/2009 - 11:55 PM

Sổ tay: Những thí sinh thi... trường đời!
Cả một đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc quận 1 (TP.HCM), xe hơi sang trọng nối sát đuôi nhau chở thí sinh đi thi và đứng đợi.

Một nữ thí sinh bật cửa xe hơi bước ra, dáng đỏng đảnh, tóc điểm màu sơn xen kẽ nhát vàng nhát bạc. “Mày đợi tao ít hôm là về nhé, chỉ đi thi cho có lệ, luôn tiện ghé sắm ít đồ. Sẽ có quà cho mày...” - thí sinh reo lên trong điện thoại với bạn.

Thí sinh này cho biết tên X., có bố thuộc dạng “đại gia” ở ngành xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Không như những thí sinh khác có người thân đưa đi thi, thí sinh X. một mình thuê hẳn xe hơi vào TP.HCM ăn ở tại một khách sạn hạng sang ở quận 3. “Liên tục trong năm học lớp 12, bố em chỉ mong em thi vào ngành tài chính-ngân hàng của Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Hôm nay em đi thi cho bố em vừa lòng chứ em đâu muốn đi học nữa, cũng chẳng thích làm gì cả” - thí sinh X. cho biết.

Chiều 3-7, ngay trước khuôn viên hành chính Trường đại học Công nghiệp TP.HCM xuất hiện nhiều “cặp thí sinh”. Thay vì các thí sinh khác đang phải tất bật ôn bài hoặc nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai bước vào cuộc thi thì những “cặp thí sinh” này lại tranh thủ tay trong tay kéo nhau ra ngồi ngay trong khuôn viên trường và thản nhiên âu yếm, ôm nhau như giữa chốn không người. Một “cặp thí sinh” cho biết ở Bình Phước, học chung trường, cùng xuống xin ở trọ ký túc xá trong trường để thi đại học. Đây là dịp đầu tiên hai bạn cùng hẹn gặp nhau đi xa gia đình.

Không biết kỳ thi đại học năm nay những thí sinh này sẽ ra sao nhưng chắc rằng nơi quê nhà gia đình vẫn kỳ vọng rằng con em mình sẽ đạt kết quả tốt. Còn nhớ kỳ thi đại học năm 2008, khi báo chí đưa tin có ba thí sinh đi thi đại học bị mất tích, nhiều người không khỏi giật mình lo lắng. Thế nhưng sau đó các thí sinh bị mất tích này lại trở về nhà và cho biết thực tế là không đến trường thi, chỉ mượn cớ thi đại học để hẹn hò đi chơi với bạn bè...

TRƯƠNG HIỆU

Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Bạn nghĩ thế nào về việc "chạy trường" cho con?
  • Không thể chấp nhận được
  • Buộc phải "chạy trường" tốt vì tương lai con
  • Chỉ "chạy trường" do gần nhà, có chỗ quen...