Ông Nguyễn Đào Đức, 24 Tân Hóa, phường 1, quận 11:
Thắc mắc nhưng không biết hỏi ai
Chúng tôi biết thông tin đường Tân Hóa có dự án mở rộng 23 m cách đây ba, bốn năm. Ban đầu nghe nói cuối năm 2007 dự án sẽ được thực hiện nhưng giờ đã giữa năm 2009 mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi không hiểu con đường này có được tiếp tục làm nữa hay không khi phần giải phóng mặt bằng cho tới nay vẫn chưa hoàn thành.
Đã nhiều lần người dân lên phường hỏi về dự án này, thế nhưng cán bộ phường cũng chỉ trả lời rằng cái đó còn tùy thuộc vào quận. Lên quận hỏi thì quận bảo còn chờ quyết định từ thành phố... Thành ra người dân chúng tôi cứ thắc mắc hoài mà không biết cuối cùng phải hỏi ai.
Cách trả lời chung chung rằng “sẽ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ” chúng tôi nghe... quen lắm. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc mà TP đang tháo gỡ khó khăn thì bao nhiêu người dân đang chờ đợi, lo lắng, TP có biết không?
Bà Lê Thị Nhi, 32/18/26 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11:
Đừng bắt dân phải chờ năm này qua năm khác
Hẻm 32 Ông Ích Khiêm đã quy hoạch từ lâu nhưng những người dân có nhà nằm trong quy hoạch tại hẻm này như nhà tôi không biết đến bao giờ dự án mới được tiến hành. Sự chậm trễ này làm chúng tôi rất bức xúc, nhiều lần lên hỏi phường, hỏi quận nhưng rồi cũng chỉ nhận được câu trả lời: Chờ quyết định của TP.
Căn nhà tôi ở bây giờ được làm từ cách đây 50 năm, giờ đã dột nát, hư hỏng nhiều mà vẫn không thể sửa sang lại được cho đàng hoàng chỉ vì đang bị... “treo”. Nếu TP thấy quy hoạch này làm được thì làm luôn cho dân chúng tôi nhờ. Còn nếu thấy không được thì cũng tuyên bố dứt khoát một lần để dân còn biết mà định liệu cuộc sống. Đừng cứ năm này qua năm khác chỉ trả lời dân duy nhất câu: Chờ!
Ông Huỳnh Nghiễm, 198/11A Bình Thới, quận 11:
Mong TP có quyết định dứt khoát
Cái quy hoạch hẻm 198 Bình Thới này bị treo lơ lửng từ mười mấy năm nay. Bà con chúng tôi rất nhiều lần đề nghị với phường, với quận, với đại biểu Quốc hội trong các cuộc tiếp xúc cử tri rằng nếu không làm thì nên xem xét mà xóa “án treo” cho dân nhưng mãi chẳng thấy có câu trả lời. Đề nghị, kiến nghị riết mà cứ bị lơ đi nên giờ bà con cũng oải với suy nghĩ “ai thèm nghe mà nói”.
Mới đây tôi có lên phường hỏi, phường chỉ lên quận. Tôi lên quận nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời “Chưa biết!”. Hỏi thì hỏi thế nhưng tôi đồ rằng có lên nữa chưa chắc đã gặp được người có thẩm quyền về việc này để trả lời cho hợp lẽ. Còn nếu TP cho rằng đây là một dự án khả thi thì sao không thực hiện sớm cho dân được nhờ? Bị treo mười mấy năm, bà con mệt mỏi lắm rồi. Mong “ông” TP cho một câu trả lời dứt khoát chứ đừng tiếp tục làm khó bà con.
Ông Đào Thanh Bảy, 15/53 quốc lộ 1A, tổ 5, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức:
Hãy làm cho dân tin
Về việc giải tỏa đền bù dự án xây dựng khu Đại học Quốc gia TP.HCM, do không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía UBND phường, UBND quận nên người dân khu phố 6 chúng tôi đã gửi rất nhiều đơn khiếu nại, tố cáo lên UBND TP từ năm 2008, cho đến nay vẫn chưa hề nhận được câu trả lời. Tôi không biết những lá đơn có đến được tay người có trách nhiệm ở UBND TP không. Và nếu có thì sao TP lại làm ngơ trước những đề nghị chính đáng của người dân như vậy? Mới đây, 143 người dân trong khu phố 6 tiếp tục làm đơn gửi lên UBND TP, trong đó nêu rõ rằng dân muốn được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo TP để được nghe câu trả lời chính thức cho những thắc mắc bấy lâu của người dân.
Cái chúng tôi cần là câu trả lời dứt khoát và chính thức. Kiểu trả lời sẽ thế này, sẽ thế kia, sẽ bổ sung, sẽ sửa đổi... bấy lâu nay chúng tôi không muốn tiếp tục nghe nữa. Hãy làm cho dân tin từ việc làm cụ thể chứ đừng chỉ có hứa suông.