04/07/2009 - 12:29 PM

Không được đi học vì... để râu

Theo Thi Thi (VNN/ Dailymail)

Akaash Iqbal 14 tuổi đã bị cấm đến trường chỉ vì cậu để râu. Nhà trường cho rằng bộ râu của cậu đã vi phạm nguyên tắc nghiêm khắc về đồng phục của trường.

Akaash Iqbal, 14 tuổi và bố, Asif Mahmood đang hết sức bức xúc

Akaash Iqbal, một thiếu niên Hồi giáo 14 tuổi, đã rất buồn và bối rối sau khi hiệu trưởng trường học của cậu nói với cậu rằng ông ta sẽ không nhận cậu trở lại lớp học trừ khi cậu cạo hết râu.

Tuy nhiên, bố cậu, ông Asif Mahmood nói rằng ông rất bất bình với nguyên tắc của trường Manchester Academy tại Manchester – Anh và nói rằng thật là vô lý khi họ yêu cầu con trai ông cạo râu ở tuổi cậu.

Ông Mahmood nói "Họ nói với chúng tôi rằng râu không phải là một phần của đồng phục. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ là họ đùa". "Không thể gọi đó là bộ râu bởi nó vẫn còn là một đứa trẻ và không cần phải cạo râu hàng ngày ở lứa tuổi này".

Mahmood nói thêm "Tôi thực sự bối rối. Tôi có thể tuân theo và cho con trai tôi cạo râu để được đến trường, nhưng tôi không muốn làm như vậy. Con tôi chỉ là một cậu bé mới lớn. Đến 16 tuổi nó sẽ đầy đủ râu tóc trên mặt".

Akaash, học sinh lớp 10, nói rằng cậu và gia đình đã rất lúng túng với những gì đã xảy ra. "Cháu sẽ không cạo râu ở tuổi cháu. Điều đó ảnh hưởng đến khuôn mặt của cháu. Cháu sẽ tốt nghiệp phổ thông trung học vào năm tới nhưng giờ cháu lại không được đến trường. Điều này thật là tồi tệ".

Trường Manchester Academy ở Manchester với khoảng 700 học sinh có các quy chế đồng phục nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả nhân viên của trường cũng phải tuân thủ.

Một phát ngôn viên của trường nói rằng tiêu chuẩn của trường là học sinh phải được cạo râu sạch sẽ. "Trường đã đưa ra các quy chế về hình thức và trang phục cá nhân, các sinh viên phải tuân thủ".