21/09/2008 - 12:14 AM

Công và tội

BÌNH NHẤT CHỈ

Thanh tra môi trường vừa bắt quả tang nhà máy Bin Vaden phạm pháp. Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhà máy này mỗi tháng đã xả gần 50.000 m3 chất thải độc hại ra sông, tàn phá môi sinh cả một vùng rộng lớn suốt mười mấy năm qua.

Trước nguy cơ nhà máy bị đóng cửa và bị khởi tố hình sự, chủ nhà máy bèn gặp Hai Lém để nhờ tư vấn gỡ tội.

Chủ nhà máy hỏi: “Liệu có thể xài giải pháp “phong bì” quen thuộc không?”. Hai Lém đáp: “Đã tùm lum ra dư luận như vầy, khó thể dùng giải pháp ấy. Chỉ còn cách làm sao cho nhẹ bớt tội thôi”. Chủ nhà máy hỏi: “Cách đó ra sao?”. Hai Lém nói: “Đổ riệt trách nhiệm cho cơ quan chức năng địa phương đã từng kiểm tra và kiến nghị cấp phép cho nhà máy xả nước thải ra sông. Song song đó, kể lể công trạng nhiều vào, nào là nhà máy góp phần giải quyết công ăn việc làm, giúp nền kinh tế quốc gia tăng trưởng... Nói chung là nhấn mạnh sự đóng góp của nhà máy cho xã hội”. Chủ nhà máy lại hỏi: “Nhà máy thỉnh thoảng cũng có bỏ tiền làm từ thiện để đánh bóng thương hiệu. Kể công được không?”. Hai Lém đáp: “Được. Chuyện làm từ thiện cũng giúp cho bộ mặt nhà máy đỡ ác ôn hơn trước tòa”. Chủ nhà máy chắp tay vái dài: “Đội ơn chỉ giáo, xin biếu tiên sinh phong bao này và nếu mọi việc êm xuôi sẽ mời tiên sinh sang Đài Loan du hí một chuyến đã đời!”. Nói xong, chủ nhà máy tất tả ra về khẩn trương làm chuyện... từ thiện hòng tích lũy thêm công đức.

Biết được nội dung tư vấn của Hai Lém, bác Ba Phi bảo Bình Nhất Chỉ: “Hành vi cố ý đầu độc nguồn nước, tàn hại sức khỏe dân cư của Bin Vaden khác chi cách giết người hàng loạt của bọn khủng bố quốc tế Bin Laden. Sao tui nghi quá!”. Bình Nhất Chỉ đáp: “Bác quá đa nghi, có chăng là vì siêu lợi nhuận mà thôi. Chỉ lo Bin Vaden sẽ được xử nhẹ nhờ phương kế của Hai Lém”. Bác Ba Phi nổi giận: “Hổng nhẹ được! Công trạng của nhà máy sánh sao bằng việc môi trường bị phá hủy và hàng triệu người nhiễm độc. Nhà máy kể công trạng để xin giảm tội trong trường hợp này khác chi chuyện đứa con côn đồ giết chết cha mẹ ruột để cướp tài sản rồi xin tòa giảm hình phạt vì y từng có công nuôi dưỡng cha mẹ mười mấy năm và nay y phải chịu cảnh... mồ côi!”.