18/07/2008 - 10:44 PM

Đề nghị thay trưởng CA phường Linh Trung

NHẬT HÒA

Sự lộn xộn quanh hoạt động kinh doanh của gia đình ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín trưởng Công an phường Linh Trung.

Sáng qua (18-7), đại tá Đỗ Việt Dũng - Chánh Thanh tra Công an TP.HCM đã làm việc với Báo Pháp Luật TP.HCM. Nội dung xoay quanh những hoạt động kinh doanh của gia đình trung tá Lê Hồng Lương - Trưởng Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Cùng làm việc có phó chánh thanh tra, đội thanh tra xét khiếu tố, đại diện phòng tổ chức cán bộ Công an TP.HCM

Như đã thông tin, gia đình trung tá Lương là chủ Bến xe Lam Hồng sau khi mua lại bến xe này từ Nguyễn Thanh Hải (Hải “bến”) và những người khác. Trong đó, bà Trần Thị Dung - vợ ông Lương là thành viên HĐQT công ty kiêm giám đốc Bến xe Lam Hồng.

Trong một thời gian dài, tại bến xe đã xảy ra hàng loạt vụ hành hung, cố ý gây thương tích cho nhiều người với tỷ lệ trên 10% nhưng Công an huyện Dĩ An không xử lý hình sự dù nạn nhân liên tục kêu cứu.

Sau khi gia đình ông Lương mua lại bến xe vào giữa năm 2007, nhiều vụ hành hung nhà xe vẫn tiếp diễn. Ngoài tiền thuê bến, mỗi xe vẫn phải đóng hàng chục triệu đồng tiền “lốt”. Chủ bến không ghi hóa đơn, chứng từ và trốn thuế trên khoản thu này. Nhà xe cho biết họ vẫn phải đóng cho bảo vệ bến xe số tiền cống nạp tùy theo số lượng hành khách. Những điều này chính bà Trần Thị Dung đã thừa nhận với Báo Pháp Luật TP.HCM.

Không những thế, nhiều chủ xe còn tố cáo đàn em của Hải “bến” đe dọa, buộc đưa khách vào ăn tại những quán “cơm tù”.

Sau khi Báo đăng, chủ bến một mặt tìm cách can thiệp để Báo không tiếp tục phanh phui, mặt khác làm đơn ép nhà xe ký với nội dung vu khống Báo Pháp Luật TP.HCM, đồng thời xuất phiếu thu để hợp thức hóa khoản tiền “lốt” trái quy định.

Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM nêu vấn đề: Việc kinh doanh do vợ và em trai trung tá Lê Hồng Lương đứng tên. Tuy nhiên, tại điểm kinh doanh của gia đình một sĩ quan công an xảy ra liên tục các vụ việc phức tạp về trị an, có dấu hiệu trốn thuế, để giang hồ hoạt động trấn áp nhà xe như thế thì liệu có bình thường? Mặt khác, bến xe nằm ngay địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và phường Linh Trung, chắc chắn dư luận sẽ nhận định rằng có sự dựa thế...

Đại tá Đỗ Việt Dũng cho biết: Ngày 14-7, Ban chỉ huy Công an quận Thủ Đức đã yêu cầu trung tá Lê Hồng Lương giải trình và đang tiếp tục xác minh để báo cáo lãnh đạo Công an TP.

Theo đại tá Dũng, việc kinh doanh của gia đình ông Lương không thuộc phạm vi các điều cấm đảng viên và cán bộ, chiến sĩ công an. Tuy nhiên, những sự việc phức tạp diễn ra trong thời gian dài ngay tại điểm kinh doanh này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của một trưởng công an phường, gây dư luận không tốt trong nhân dân, mặt khác còn làm tổn hại đến uy tín lực lượng công an.

Thanh tra Công an TP sẽ đề xuất với ban giám đốc Công an TP không để trung tá Lê Hồng Lương tiếp tục làm trưởng Công an phường Linh Trung. Trước mắt, điều ông Lương về Đội Tổ chức-hậu cần của công an quận chờ xác minh, sau đó sẽ đề xuất biện pháp xử lý.

Sau hợp đồng chuyển nhượng này, Bến xe Lam Hồng do gia đình ông Lê Hồng Lương làm chủ.

Người thu tiền “chung chi” là em trai ông Lê Hồng Lương

Trình bày với phóng viên, một số nhà xe cho biết trước khi xe xuất bến là Chiến hoặc Thắng (em ruột Hải “bến”) lên đếm khách. Sau đó, ông Lê Hồng Sơn (em trai trung tá Lê Hồng Lương) ngồi trong phòng vé thu tiền. Với mỗi hành khách, chủ xe phải chung chi 15 ngàn đồng. Số tiền này nằm ngoài khoản tiền bến bãi và tiền “lốt”.

Giám đốc bến xe Trần Thị Dung cho biết hiện tượng này có thật. Bà đã nghe nhà xe phản ánh nhưng giải thích rằng đây không phải là chủ trương của ban quản lý bến.

Tuy nhiên, liệu bà Dung có thể không biết khi mà người đếm khách là nhân viên bến xe, còn người thu tiền là một trong số các chủ bến, đồng thời là em chồng của bà?

Bài có liên quan

Kết cấu bến xe không đạt chuẩn, trật tự phức tạp

Thu tiền “lốt” không chứng từ

Ai đã bảo kê cho Bến xe Lam Hồng?

Bị chèn ép, hàng loạt chủ xe phải bán xe

Chủ bến xe Lam Hồng tìm cách “tháo” trách nhiệm

Nếu vi phạm nặng, đóng cửa Lam Hồng

Sao lại để bọn côn đồ lộng hành?

Hàng loạt vụ việc bị “chìm xuồng”

“Luật ngầm” ở Bến xe Lam Hồng

Công an chê “cơm tù” cũng bị dọa đánh

“Siêu thị cơm tù” ở Quảng Bình

Ăn cơm thiu phở thối hay... ăn đòn!