11/07/2008 - 11:29 PM

Bài 6: Sao lại để bọn côn đồ lộng hành?

 

Hàng trăm cuộc điện thoại, thư, e-mail đã đổ về tòa soạn bày tỏ sự phẫn nộ trước tệ nạn “cơm tù kiểu mới” và bất bình về sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương

Mong các nhà báo tiếp tục dấn thân

Chúng tôi rất phẫn nộ trước việc làm của những kẻ ở quán “cơm tù” và Bến xe Lam Hồng. Các cơ quan chính quyền không biết hay là biết nhưng vì sao cứ để tồn tại, chỉ có chính các ông trả lời được thôi. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần buộc chính quyền địa phương chịu trách nhiệm.

Rất hoan nghênh các nhà báo và mong các anh chị tiếp tục đấu tranh vì sự công bằng và bình yên của người dân, nhất là những người lao động nghèo!

(Nguyễn Trần Tú, ấp Bình Đường 1, xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương)

Bệnh vô cảm

Tôi cho rằng chung quy lại chỉ do sự vô cảm. Chuyện “cơm tù” đã nói nhiều trên báo mà không thể chấm dứt được. Trách nhiệm đó lẽ nào cũng do người dân? Chưa có vị quan nào mất chức vì chuyện “cơm tù” thì vẫn luôn có “cơm tù”. “Cơm tù” sẽ tồn tại vĩnh viễn chừng nào còn có những người lãnh đạo vô cảm.

(Mai Khắc Bân, 16 Tạ Quang Bửu, Hà Nội)

Ai tiếp tay phải xử thật nặng!

Bài 1: Ăn cơm thiu phở thối hay... ăn đòn!

Bài 2: “Siêu thị cơm tù” ở Quảng Bình

Bài 3: Công an chê “cơm tù” cũng bị dọa đánh

Bài 4: “Luật ngầm” ở Bến xe Lam Hồng

Bài 5: Hàng loạt vụ việc bị “chìm xuồng”

Hệ thống “cơm tù” này đã hoạt động khá lâu mà không vấp phải sự phản đối nào từ phía cơ quan chức năng thật là lạ. Chắc chắn phải có sự tiếp tay ăn chia nào đó nên bọn này mới dám ngang ngược thế. Mở quán cơm  như vậy khác nào “giăng bẫy móc túi” khách đi đường. Đề nghị cơ quan chức năng khi điều tra phải làm đến nơi đến chốn và xử thật nặng kẻ tiếp tay.

(Thanh Sơn, bạn đọc giấu địa chỉ)  

 

Phải lấy lại niềm tin cho dân

Chắc chắn các quán “cơm tù” Khánh Hòa sẽ không thể tồn tại trong một thời gian dài như vậy được nếu không có sự che chắn của một số cán bộ. Cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an tỉnh Bình Thuận và Quảng Bình cần phải nhanh chóng điều tra ngọn ngành sự việc, xử lý nghiêm những đối tượng “đầu gấu” dùng bạo lực để chèn ép khách. Lấy lại lòng tin cho người dân và nỗi oan uất mà hành khách phải chịu từ quán “cơm tù” này.

Người dân đang chờ đợi hình thức xử lý nghiêm minh, không để sót, lọt tội của cơ quan pháp luật.

(Đoàn Phương, ĐT: 0935229...)

Nhà báo biết, dân biết, sao chính quyền không biết?

Tôi tin chắc một điều là ở Việt Nam có một hệ thống truyền tin rất tốt. Đó chính là sự thông tin của mỗi người dân. Và tôi cũng tin chắc một điều là không có bất cứ chuyện gì dù to, dù nhỏ trong một địa phương mà lãnh đạo địa phương lại không thể biết được. Ở phố phường có tổ trưởng dân phố, có cảnh sát khu vực. Chỉ cần một nhà cãi nhau là những vị đó đã có thông tin. Huống hồ là ở một địa phương, thế nào người dân cũng biết, cũng truyền tin. Vậy mà các ông lãnh đạo xã lại bảo không nắm được thì lạ quá!

(bienmuahe@yahoo.com)

Lẽ nào luật pháp thua bọn “đầu gấu”?

Chuyện dẹp “cơm tù” thực sự đơn giản, vấn đề là những người có trách nhiệm có làm hay không? Theo tôi, đề nghị phải quy trách nhiệm cụ thể cho công an tỉnh hay lãnh đạo tỉnh hoặc lãnh đạo Bộ Công an phải chịu trách nhiệm về việc này. Khi có người phải chịu trách nhiệm, tức khắc sự việc sẽ được chấn chỉnh. Không lẽ pháp luật lại chịu thua mấy tên “đầu gấu”?

(Nguyễn Văn Anh, anhkimhuu @yahoo.com.vn)

Quảng Bình, Bình Thuận kiểm tra quán “cơm tù”

Chiều qua (11-7), ông Ngô Minh Chính, Bí thư Huyện ủy huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đã đề nghị UBND huyện làm rõ và xử lý dứt điểm những vi phạm của quán cơm Khánh Hòa II tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong trong tuần tới.

Theo đó, sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, huyện đã chỉ đạo kiểm tra. Qua đó cho thấy quán Khánh Hòa II không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, nhân viên không có hợp đồng lao động - là những điều kiện tối thiểu trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Huyện ủy Tuy Phong cũng đã chỉ đạo công an huyện thu thập chứng cứ về dấu hiệu vi phạm hình sự của quán. Ông Chính nói có thể sau khi Báo nêu, chủ quán đã tìm cách che giấu hành vi vi phạm nên lực lượng công an cần quyết liệt làm rõ bằng các biện pháp nghiệp vụ. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện dấu hiệu bao che của cán bộ, lãnh đạo huyện sẽ xử lý nghiêm minh.

Huyện ủy, UBND huyện rất hoan nghênh Báo Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện và giúp địa phương đấu tranh với tệ nạn này.

Trước đó, ngày 9-7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bích Lựa về việc kiểm tra, xử lý vụ việc mà Báo phản ánh về nạn “cơm tù” ở quán Khánh Hòa (xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy). Yêu cầu chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy khẩn trương chỉ đạo làm rõ việc chủ quán thuê côn đồ lập “hàng rào người” chặn đầu xe, khóa đuôi xe, đếm khách và xua khách vào quán, có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời, đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-7.

PHƯƠNG NAM - HỮU KHÁ