11/04/2008 - 10:50 PM

Vĩnh Long: Hàng loạt nữ sinh xỉu vì sợ trường sập

N.VẸN

Lúc 7 giờ ngày 11-4, tại Trường THCS Mỹ Thạnh Trung (xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình), hàng loạt nữ sinh lớp 9A7 bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tam Bình.

Bác sĩ Phan Trọng Hiểu, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện, cho biết: Các nữ sinh bị ngất xỉu là do hội chứng phản ứng tâm lý di truyền (lo sợ khi thấy bạn mình bị xỉu nên xỉu theo). Đến trưa cùng ngày, hầu hết các em trở lại bình thường.

Em Trần Thảo Nguyên, bị ngất vừa khỏe lại, cho biết: Vào tiết học đầu tiên, bỗng dưng gạch lót nền từ phía cuối lớp có hiện tượng dợn sóng. Do lo sợ trường sập nên các học sinh chạy ra ngoài, nhiều bạn nữ vì quá lo sợ đã ngất xỉu. Theo cô Nguyễn Thị Bích Tiên, Phó Hiệu trưởng trường, hiện tượng nền gạch bị bong và bể hàng loạt đã xảy ra ở một số phòng học. Hiện nhà trường đang phối hợp với ngành chức năng xem lại chất lượng của 17 phòng học và 10 phòng chức năng hiện có tại trường.

Được biết, Trường THCS Mỹ Thạnh Trung được xây dựng cách đây năm năm và hiện đang xúc tiến thủ tục để xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.