] Trước vòng đấu cuối V-League: Bầu Kiên lo rớt hạng - Thể thao - Pháp Luật TPHCM Online

14/08/2012 - 00:25

Trước vòng đấu cuối V-League: Bầu Kiên lo rớt hạng
Còn một trận cuối đá với đội đã “chết” rồi là V. Hải Phòng và có nhiều cửa thoát nhưng bầu Kiên vẫn lo vì sau vòng 25 các đội có nguy cơ rớt hạng đã níu áo CLB Hà Nội.

Bầu Kiên đã quen với cảm giác rớt hạng như năm ngoái Hà Nội ACB của ông rớt hạng nhưng lần này ông vẫn nổi nóng vì đội bóng của ông nhập vào nhóm có nguy cơ rớt hạng. Sau trận thua muối mặt trước NaviBank SG ở vòng 25, ông đã “họp” nhanh với toàn đội trên sân và mắng xối xả vì không hài lòng với thái độ thi đấu của cầu thủ nhà.

Sở hữu một dàn sao như Công Vinh, Thành Lương, Timothy, Văn Vinh… thế mà đội bóng lại cứ thi đấu sao sao đấy. Mỗi người đá một kiểu giống “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” chứ không phải là một tập thể đồng lòng.

Suốt trận Công Vinh và Timothy chẳng có một pha phối hợp nào ra trò. Ngược lại, họ thực hiện những đường chuyền rất ngớ ngẩn như sợ bóng đến chân người này thì mình sẽ đau. Thấy tình hình bất ổn, đội trưởng Thành Lương phải nhô cao dấn sâu vào trong chơi như một tiền đạo thứ ba để mong làm cầu nối cho hai ngôi sao kỵ nhau. Có Lương nhô cao, Công Vinh và Timothy có bóng nhiều hơn nhưng chỉ là bóng của Thành Lương “mớm” cho từng người chứ không phải là bộ ba hủy diệt.

Bầu Kiên giận dữ với lối chơi vô hồn của các cầu thủ Hà Nội trước NaviBank SG. Ảnh: QUANG THẮNG

Các mũi tấn công của Hà Nội thì như thế, các tiền vệ cũng chẳng khá hơn. Họ chơi rất tự phát, lạc điệu và mạnh ai ấy đá…

Và CLB Hà Nội thua chủ nhà NaviBank SG 1-4 là còn ít.

Kết thúc trận đấu, bầu Kiên ngồi thừ ra ở khu vực kỹ thuật. Đợi đội chủ nhà NaviBank SG ra về, ông đứng dậy họp đội ngay khu kỹ thuật. Ông mắng xối xả và lên án mạnh lối đá vô tổ chức. Toàn đội nghe mắng cúi gằm mặt cho đến lúc bầu Kiên trút hết giận rồi lầm lũi rời sân.

Sau vòng 25 trong khi các đối thủ tranh suất trụ hạng đều thắng thì chỉ mỗi đội ông thua và bị níu áo chung với nhóm có nguy cơ xuống hạng. Vẫn biết rằng trận cuối gặp V. Hải Phòng đã xuống hạng nên tình thế bớt căng thẳng hơn nhưng rõ ràng là bầu Kiên vẫn cảm thấy lo nếu tình thế ở chính đội ông không được cải thiện.

Và điều mà bầu Kiên càng lo hơn là ở giải hạng Nhất đội bóng Trẻ BĐ Hà Nội của ông cũng đang đứng trước nguy cơ xuống hạng khi Fico Tây Ninh đã tìm được “phao” trong khi đội ông thì gãy vòng 26 hạng Nhất cũng “đứt bóng”.

Một năm nổi đình nổi đám với những cải tiến và những đổi mới trong việc tổ chức giải nhưng với hai đội bóng nhà thì bầu Kiên lại lo lắng rớt hạng hết cả hai thì đúng là nghiệt ngã thật.

Trước vòng đấu cuối CLB Hà Nội cùng 29 điểm với K. Kiên Giang và K. Khánh Hòa. Cả ba đội trên sẽ cùng Đồng Tháp (27 điểm) đều có khả năng rơi vào một suất rớt hạng cùng V. Hải Phòng.

Các đối thủ của bốn đội trên ở vòng 26 như sau:

+ CLB Hà Nội - V. Hải Phòng (sân Hà Nội)

+ K. Khánh Hòa - SL Nghệ An (sân Nha Trang)

+ Đồng Tháp - Thanh Hóa (sân Cao Lãnh)

+ K. Kiên Giang - NaviBank SG (sân Kiên Giang)

TẤN PHƯỚC

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]