Ngày 10-8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm
đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đăng Quang (SN 1966,
quê Thanh Hóa, tạm trú quận 12-TPHCM) về tội "mua bán trái phép chất ma
túy".
Vì hám lợi nên
gã thợ hớt tóc phải trả giá. Ảnh: Phạm Dũng
Trưa 12-7-2011, Đội CSĐT Công an quận Bình Tân-TPHCM bắt
quả tang một đối tượng đang hút ma túy tại bãi đất trống thuộc phường An Lạc,
quận Bình Tân.
Quá trình điều tra, con nghiện này khai mua ma túy của
Đặng Văn Toàn (đã bị phạt tù, không kháng cáo). Từ Toàn, công an lần ra đầu mối
của Quang.
Theo đó, chiều cùng ngày, công an ập vào tiệp hớt tóc của
Quang trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 và thu giữ trong cốp xe
2 bánh ma túy với trọng lượng 680 gram.
Quang khai nhận tháng 6-2011, một vị khách đến hớt tóc
nói rằng có lượng lớn ma túy cần tiêu thụ, nếu Quang muốn lấy hàng thì sẽ được
giá ưu đãi.
Nghe có lý, Quang đã đón xe ra Nghệ An mua số mua túy này giá
330 triệu, đưa trước 100 triệu, số còn lại sẽ trả sau khi bán hết. Tuy nhiên,
chỉ bán được vài tép đầu thì gã thợ hớt tóc đã bị bắt giữ.
Theo Ph. Dũng (NLĐO)