Chiều hôm trước, Võ Bá vừa kết thúc loạt bài điều tra về những trường gà lớn nhất miền Nam và lên tòa soạn để nộp bài. Nhận tin bạn đọc báo về một vụ việc ở Bình Dương, mình cử Bá đi. Vậy mà sáng nay nghe Bá mất.
Bạn bè nhớ đến Võ Bá là một người sống nghĩa tình. Đồng nghiệp nhớ một người ngay thẳng, một phóng viên xông xáo và hết lòng với công việc. Nửa đêm, nghe thông tin về một cô gái bị bán vào ổ tệ nạn, Bá một mình một xe lên đường ngay. Nửa tháng sau, cùng với CTV Đông Trang, Võ Bá gửi về cơ quan loạt bài “Bán gái quê vào tổ quỷ”. Mới tuần trước, Võ Bá còn trà trộn vào những con bạc ở Vĩnh Long để thâm nhập vào một trường gà…

Phóng viên Võ Bá tiếp xúc với tội phạm trong một lần tác nghiệp vào tháng 7-2011. Ảnh: TƯ LIỆU
Những năm gần đây, tội phạm ở vùng giáp ranh TP.HCM - Biên Hòa - Bình Dương chuyển biến phức tạp, Võ Bá gần như cắm chốt ở địa bàn này. Những loạt phóng sự điều tra “Tội phạm vùng giáp ranh”, “Giang hồ phế liệu”của Bá gây được tiếng vang lớn trong dư luận.
Tháng trước, Võ Bá nói đang tìm mua một mảnh đất ở Bình Dương. Anh sắp cưới vợ và không muốn rời xa địa bàn tác nghiệp của mình. Bạn bè, kẻ ít người nhiều mừng cho Võ Bá, có người còn hẹn đám cưới Võ Bá sẽ là đám cưới tưng bừng đông vui nhất vì Bá là người chí tình với bạn bè.
Sáng nay, nghe tin Bá mất, nhà đại thể BV Dĩ An đông kín bạn bè, đồng nghiệp đến để nhìn mặt, tiễn đưa Bá chuyến đi cuối cùng. Từ Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, nhiều người đã chạy lên đưa tiễn Bá về quê...
Chiều nay (10-8), mọi người sẽ đưa Võ Bá về nghĩa trang Yên Bình (Ninh Thuận) nghỉ cùng gió nắng Phan Rang và sóng biển, Bá nhé! Mọi người sẽ nhớ hoài về Võ Bá. Bao nhiêu dự định còn dang dở nhưng đừng vì thế mà nặng lòng, vì em đã cháy hết mình như ngọn lửa trong cuộc sống, với bạn bè, với nghề nghiệp của mình.
Đi thanh thản nhé, Võ Bá ơi!
|
Phóng viên Võ Bá qua đời do tai nạn giao thông
Ủy ban ATGT Quốc gia, VOV Giao thông gửi lời chia buồn tới gia đình anh Võ Bá.
Sáng 9-8, PV Võ Bá Dũng (bút danh Võ Bá, sinh năm 1981), đang làm việc tại báo Pháp Luật TP.HCM, đã qua đời do gặp tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A (đoạn giáp ranh giữa huyện Dĩ An, Bình Dương và TP.HCM).
Khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, phóng viên Võ Bá đang đi xe máy trên đường thì va chạm với một xe đầu kéo và đã tử vong ngay tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã bỏ trốn. Gần trưa 9-8, chủ xe đầu kéo đã đến bệnh viện và làm việc với công an. Hiện Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra vụ việc.
Chiều 9-8, nghe tin PV Võ Bá qua đời, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đã gửi vòng hoa và số tiền 1 triệu đồng cùng lời chia buồn tới gia đình anh Võ Bá.
Cùng ngày, Ban Biên tập chương trình Đường tin (VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam) cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của PV Võ Bá. “Thời gian vừa qua, chúng tôi nhận được sự cộng tác thông tin nhiệt tình và hiệu quả của tòa soạn Pháp Luật TP.HCM, trong đó có những bài viết, những phóng sự sắc sảo, giàu tính thời sự và nhân văn của anh Võ Bá… Những tác phẩm báo chí ấy đã khẳng định tài năng của một người cầm bút trẻ, sung sức, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của tòa soạn Pháp Luật TP.HCM trong làng báo…” - thư Ban Biên tập chương trình Đường tin VOV viết.
TIN BUỒN
Báo Pháp Luật TP.HCM vô cùng thương tiếc báo tin:
Nhà báo VÕ BÁ DŨNG
Sinh ngày 18 tháng 4 năm 1981, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, đã từ trần vì tai nạn giao thông vào lúc 2 giờ 30 sáng 9-8-2012 tại Dĩ An, Bình Dương (nhằm ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Thìn).
Lễ nhập quan vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 9-8-2012.
Linh cữu quàn tại nhà riêng thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Lễ động quan lúc 15 giờ ngày 10-8-2012 (nhằm ngày 22 tháng 6 năm Nhâm Thìn), an táng tại nghĩa trang Yên Bình, núi Quýt, thôn Phương Cựu, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và toàn thể CBCNV, phóng viên xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. |
ĐỨC HIỂN