29/07/2012 - 00:30

Vòng 23 V-League – Eximbank: Về mái nhà xưa
Đồng Tháp, K. Kiên Giang đang phải vật lộn với cuộc chiến chống rớt hạng và việc một trong hai đại diện miền Tây xuống hạng nhất mùa sau cũng là kết cục hợp lý…

K. Kiên Giang mùa trước đã viết nên câu chuyện thần kỳ với kiến trúc sư trưởng Lai Hồng Vân đưa đội quân góp lên hạng V-League. Điều này làm lu mờ đi hầu hết những cái khó của một tân binh từ đội hình toàn lính đánh thuê và không có tuyến trẻ đủ sức kế thừa.

Đội quân tứ xứ của K. Kiên Giang toàn hàng thải từ nội đến ngoại binh khí thế một thời gian đầu đã hiện nguyên hình “ô hợp”. Cái khó nữa của ông Lai Hồng Vân chính từ những bản hợp đồng ngắn hạn một năm trong khi tương lai đội bóng bấp bênh khiến họ phân vân và phân tâm.

K. Kiên Giang đã thua 5/6 trận gần nhất và nguy hiểm hơn khi cái đầu tính xa của cầu thủ đã làm ảnh hưởng đến đôi chân bất chấp sự nhiệt huyết của khán giả Kiên Giang.

Ông Lai Hồng Vân đầu mùa còn bay bổng thì bây giờ đã cay đắng nhìn ra những bản hợp đồng năm một khiến cầu thủ cuối mùa lo tìm mối quan hệ và làm kinh tế hơn là sống chết cho màu cờ sắc áo. Ảnh: XUÂN HUY

Tương tự, Đồng Tháp sau khi giành ba trận thắng, hai hòa để trở thành đội bóng xuất sắc nhất tháng thì trước và sau kỳ nghỉ Euro đã thua hai, hòa một. HLV Trần Công Minh ngày càng cảm nhận ra nhiều lỗ rò trong đoàn quân trẻ, đặc biệt ở chốt chặn cuối Bửu Ngọc để thua lãng nhiều bàn ở ba trận gần nhất.

Nỗi khổ của hai đại diện bóng đá miền Tây chiều nay là tiếp hai đội bóng mạnh đang dẫn đầu bảng xếp hạng và chạy nước rút đua vô địch. Đồng Tháp phải tiếp Hà Nội T&T (VTC3 trực tiếp 16 giờ 10) mà khuyết hai át chủ bài gồm trung vệ Thanh Hào và chân sút Sunday do thẻ phạt. Trong khi đó, Hà Nội T&T có đầy đủ đội hình mạnh nhất và còn kém đội đầu bảng 2 điểm nên không muốn bị bỏ quá xa khi đường đua ngắn lại. Vì thế, Đồng Tháp sẽ khó tránh khỏi một thất bại trên sân nhà, nhất là họ thường khớp trước đối thủ mạnh và rất dễ sụp đổ khi bị dẫn.

Cùng cảnh ngộ là K. Kiên Giang ở sân nhà gặp SHB Đà Nẵng (VTC5 trực tiếp 16 giờ 10). Đội khách rất giàu tham vọng và đang có cuộc tăng tốc mạnh mẽ với hai trận thắng thuyết phục để soán ngôi đầu của người anh em Hà Nội T&T. Ở thế vắng chân sút Merlo do chấn thương, SHB Đà Nẵng lại giới thiệu một bộ mặt tấn công khác, tận dụng sự cơ động và sắc sảo của dàn tiền vệ. Thế nên sẽ khó cho K. Kiên Giang giành chiến thắng ở thời điểm tinh thần thi đấu đang xuống thấp và chia điểm là mục tiêu hợp lý hơn.

K. Kiên Giang hay Đồng Tháp để thua ở trận đấu có tính bước ngoặt này sẽ gần hơn với đường trở về mái nhà xưa.

Sài Gòn XT của bầu Thụy đầu mùa có tiếng chịu chơi thì cuối mùa ngày càng cắt giảm chi tiêu để xoay xở trong thời buổi kinh tế khó khăn. Cầu thủ Sài Gòn XT đã quen ăn sung mặc sướng mà nhịn không quen nên cũng ảnh hưởng không ít đến đôi chân. Họ còn kém đội đầu bảng SHB Đà Nẵng 6 điểm và vẫn còn cửa tranh vô địch nhưng cái chính là thái độ chiến đấu của Sài Gòn XT như thế nào?

Chiều nay, Sài Gòn XT đá sân khách với Hà Nội (VTV6 trực tiếp 18 giờ 30) và việc đòi hỏi họ vắt sức thi đấu hết mình là một câu hỏi khó trả lời.

Trận đấu còn lại: V. Ninh Bình gặp B. Bình Dương (VTV3 trực tiếp 16 giờ).

Hai đội cuối bảng đều thắng dễ

Hai đội cuối bảng V. Hải Phòng và K. Khánh Hòa hôm qua đều có những chiến thắng tưng bừng trước những đối thủ trên cơ và đã thừa điểm trụ hạng. K. Khánh Hòa mở đầu cho cuộc đua trụ hạng để qua mặt K. Kiên Giang, Đồng Tháp bằng chiến thắng “ba sao” trước HA Gia Lai đã rủng rỉnh điểm trụ hạng nên thiếu khát vọng. Ba bàn đều diễn ra ở hiệp hai và đều do hàng thủ đội khách HA Gia Lai chơi như mê ngủ.

Sân Lạch Tray, V. Hải Phòng đang giãy chết nhưng vẫn cố tìm được hai bàn thắng vào lưới Thanh Hóa, trong đó bàn mở tỉ số được ghi ngay từ phút đầu tiên.

GIA HUY

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]