Chiều 14-7, các ngôi sao của Sài Gòn XT đã đạp đổ hình ảnh của một đội bóng toàn sao và đắt giá với lối chơi đẹp mắt.
Cả một dàn ngoại binh của Sài Gòn XT diễn kịch theo như tiếng la ó của người hâm mộ. Họ gào thét đòi tiền lại và có rất nhiều lời lẽ chỉ trích đội nhà đã xúc phạm khán giả.
Dù chỉ có chừng 3.000 khán giả nhưng phần lớn đều ngao ngán vì thái độ thi đấu của chủ nhà.
Từ phút thứ 50, phía đội khách K. Khánh Hòa chỉ còn thi đấu 10 người do Agostinho bị hai thẻ vàng. Cũng từ đó Sài Gòn XT tiếp cận hàng chục cơ hội ăn bàn mười mươi. Nhưng những Huỳnh Kesley, Antonio, Moses Kizito đều sút… ra ngoài.
Đáng nói là những tình huống ăn bàn của Sài Gòn XT đều sát mặt cầu môn Danh Hoàng Tuấn (K. Khánh Hòa) với cự ly chừng 3-5 m nhưng hàng tá cơ hội như thế đã bị bỏ qua.

Những cơ hội trước cầu môn như thế này cứ bị bỏ lỡ trong sự thất vọng của khán giả phải xem vở kịch tồi. Ảnh: XUÂN HUY
Nhiều người đặt dấu hỏi những Huỳnh Kesley vốn là một “sát thủ” vùng cấm, sút tốt cả hai chân ấy thế mà khi đối mặt với thủ môn K. Khánh Hòa ở cự ly rất gần với cầu môn trống thế mà lại “sang số” liên tục để hậu vệ Khánh Hòa về phá bóng (!?). Rồi Moses không dưới ba cơ hội đối mặt với thủ môn K. Khánh Hòa vẫn chần chừ, ngắm nghía rồi sút chệch cột (!?). Cả Kizito cũng thế, tiền vệ này không dưới ba cơ hội vẫn không chịu đưa bóng vào lưới với vẻ mặt rất bình thản.
Trên khán đài không ngớt những lời chửi bới của khán giả đòi tiền vé lại vì không muốn xem kịch.
Dù sở hữu một lực lượng rất mạnh, có sự chênh lệch rất lớn với đội khách, thế nhưng Sài Gòn XT chấp nhận giao thế trận cho đội khách chờ cơ hội phản công. Họ sớm có hai bàn thắng ở phút 18 và 26 do Moses và Nsi ghi nhưng cũng chểnh mảng để Jose Perreira rút ngắn 1-2 ở phút 44.
Hiệp hai là cả một màn kịch vụng về để trận đấu trôi về với kết quả chủ nhà hùng mạnh chỉ thắng chênh lệch một bàn.
Khán giả cũng không khó để nhận ra những pha diễn như tỏ ra ăn thua đủ với trọng tài trong trận đấu có bảy thẻ vàng và một thẻ đỏ nên hét lớn xuống sân: “Thôi đừng đóng kịch nữa. Bầu Thụy trả tiền vé lại cho chúng tôi. Chúng tôi mua vé vào để xem đá bóng chứ không phải xem kịch…”.
Buổi họp báo sau trận đấu, Sài Gòn XT cử trợ lý Liêm Thanh và nghe ông này giải thích: “Vì sau kỳ nghỉ Euro, đội chưa lấy lại được phong độ cao nhất” (!?).
V-League 2012 còn năm vòng đấu nữa, thật giả lẫn lộn làm nghèo bóng đá Việt Nam.
|
Vòng đấu thứ 21 chứng kiến cú ngã ngựa bất ngờ của đội đầu bảng Hà Nội T&T trước V. Ninh Bình 2-3. Trước đó áp lực đè nặng lên Hà Nội T&T khi SHB Đà Nẵng thắng SL Nghệ An 4-0 ở trận đấu bù vòng 14. Hơi nóng của SHB Đà Nẵng tỏa ra phía sau “gáy” Hà Nội T&T khi đội bóng thủ đô chỉ hơn SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm (39 so với 38). Thế rồi ở vòng 21, trên sân nhà Hà Nội T&T đã để thua V. Ninh Bình, SHB Đà Nẵng qua mặt soán ngôi đầu bằng trận thắng CLB Hà Nội 2-0.
Tại Pleiku, HA Gia Lai đã thắng đậm K. Kiên Giang 3-0. V. Hải Phòng buông xuôi khi để chủ nhà SL Nghệ An vùi dập 5-2. Trên sân Bình Dương, bàn thắng duy nhất của Chí Công giúp đội nhà giành trọn 3 điểm trước CS. Đồng Tháp. NaviBank SG đã thất thủ trên sân Thanh Hóa 0-2. Như vậy bước qua lượt trận 21, có biến động lớn ở nhóm dẫn đầu, trong khi đó ở nhóm cuối bảng cục diện vẫn chưa thay đổi.
Xếp hạng sau 21 lượt trận: 1. SHB Đà Nẵng (41đ); 2. Hà Nội T&T (39đ); 3. Sài Gòn XT (35đ); 4. SL Nghệ An (31đ)… 10. CLB Hà Nội (26đ); 11. CS Đồng Tháp (24đ); 12. K. Kiên Giang (23đ); 13. K. Khánh Hòa (22đ); 14. V. Hải Phòng (11đ). |
TẤN PHƯỚC