15/07/2012 - 02:05

Nhà thơ Hà Nội phố có phòng tranh cá nhân
Sáng 13-7, nhà thơ Phan Vũ - tác giả bài thơ Hà Nội phố đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành ca khúc Em ơi Hà Nội phố - đã khai mạc phòng tranh cá nhân của ông tại 343/27 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM.

Đông đảo các văn nghệ sĩ như nhà văn Ngô Thảo; các đạo diễn Mỹ Hà, Ái Như; nghệ sĩ Trà Giang… đã đến chúc mừng. Nhà thơ - họa sĩ 86 tuổi cho biết sắp tới sẽ tổ chức một câu lạc bộ thơ ngay tại phòng tranh của mình và sẽ quay về với sân khấu, bởi ông khởi đầu nghiệp nghệ sĩ là một tác giả - đạo diễn sân khấu với những vở Ngọn lửa thành đồng, Lửa cháy lên rồi và là đạo diễn của những bộ phim như Người không mang họ, Bí mật thành phố cấm,… Ông tự học vẽ ở tuổi 70 và từng có khá nhiều triển lãm tranh trong và ngoài nước.

HÒA BÌNH

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Bạn nghĩ thế nào về các vụ "lộ hàng", khỏa thân nơi công cộng (đường phố, lễ hội...) hoặc trên internet?
  • Quá phản cảm
  • Xem cũng chấp nhận được
  • Dù "bị" xem nhưng thấy bình thường
  • Thích được xem