
Như đã biết, câu chuyện xảy ra từ tháng 12/2011, đó là thời điểm trước khi trận đấu giữa Arsenal và Olympiakos tại vòng bảng Champions League diễn ra. Do quá khích, Wilshere đã nói chuyện với Emmanuel Frimpong trên Twitter và đưa ra lời thách thức: đặt 10 bảng cho kèo cậu ghi bàn thắng đầu tiên.
Dù đang trong quá trình điều trị chấn thương và không thể ra sân nên Wilshere đã lang thang trên mạng xã hội và viết lên tường của Frimpong: "Frimmy hãy cố lên, ghi bàn và đem tiền về cho tôi". Khi ấy, tiền vệ trẻ của Arsenal vẫn chưa nhận thức được rằng, UEFA đã ban hành lệnh cấm cầu thủ tham gia cá cược trong trận cầu mà đội bóng của họ thi đấu.

Chỉ sau đó vài ngày, Wilshere đã bị các quan chức của UEFA hỏi thăm. Sau 7 tháng điều tra, UEFA cho biết cầu thủ của Arsenal đã vi phạm vào điều cấm và tới đây sẽ nhận án phạt. "Wilshere sẽ phải nhận hình phạt vì đã phá vỡ nguyên tắc không được cá cược trong các trận đấu của Arsenal", người phát ngôn UEFA cho biết
Để tránh những rắc rối với pháp luật trong các trường hợp sau này, Wilshere đã quyết định đóng tài khoản cá nhân để được yên thân.
Theo Tân Mai (Bongdaplus)