] Những điều chưa biết về “siêu quậy” Balotelli - Thể thao - Pháp Luật TPHCM Online

08/07/2012 - 00:30

Những điều chưa biết về “siêu quậy” Balotelli
Chàng cầu thủ ngỗ nghịch này thời thiếu niên từng được tập và đào tạo ở lò Barcelona nhưng giờ chót lại bị loại dù ở đấy ai cũng thừa nhận tài năng của Balotelli.

Cách đây bảy năm, suýt chút nữa thì Balotelli đã về… Barcelona rồi! Chính báo chí xứ Catalan ngay thủ phủ Barcelona vừa tiết lộ điều này. Thậm chí báo chí ở Tây Ban Nha còn “giành” vinh dự cho rằng Balotelli chính là một sản phẩm đào tạo của Học viện Barcelona.

Balotelli được sinh ra ở Ý sau khi cha mẹ ruột gốc Ghana di dân qua đây. Đến năm hai tuổi, Balotelli được cho một cặp vợ chồng người Ý làm con nuôi (từ đó lấy họ Balotelli).

Cha mẹ nuôi thấy anh có năng khiếu bóng đá đặc biệt rất rõ ràng nên đã tạo điều kiện cho anh đi đá cho các đội thiếu nhi, thiếu niên, đội nghiệp dư…

Có dịp trổ tài, Balotelli chơi ngày càng tiến bộ. Ngoài chuyện học hành, còn thì giờ rảnh rỗi ban ngày siêng năng tập luyện và thi đấu, tối về còn chịu khó xem băng hình các thần tượng Maradona, Ronaldo, Van Basten, Platini để bắt chước làm theo.

Balotelli hung hăng khi ghi bàn bao nhiêu thì lúc nhận HCB lại khóc như trẻ con. Ảnh: GETTY IMAGES

Đến năm 2005 lúc 15 tuổi, cha mẹ nuôi làm đơn xin cho Balotelli vào Học viện Barcelona. Với hy vọng con mình có dịp trổ tài, thử thách để được lọt vào mắt xanh lãnh đạo Barcelona nhận vào đội trẻ rồi đưa lên đội hình chính.

Quả thật trong thời gian tập tành tại đây, Balotelli đã chinh phục được các huấn luyện viên kèm cặp. HLV Sanchez thời đó không hết lời khen ngợi Balotelli “đủ tiêu chuẩn để ký hợp đồng chính thức”, HLV Alexanko thì nói đang chuẩn bị nhận vào luôn sau khi chứng kiến tận mắt một trận đấu Balotelli ghi năm bàn. Một đồng đội trẻ lúc đó chính là tiền vệ Thiago Alcantara ngày nay cũng xác nhận như vậy.

Nhưng kết quả cuối cùng không hiểu tại sao rốt cuộc Balotelli lại… rớt khỏi danh sách tuyển mộ của Barcelona!

Thất vọng, Balotelli đành quay về Ý chấp nhận qua Thụy Sĩ đầu quân cho CLB Lumezzane hạng C. Và chỉ một năm sau được Inter Milan mua lại ngay, từ đó bắt đầu con đường thăng tiến sự nghiệp sáng chói hiện tại.

Về lý do Barcelona loại Balotelli không bao giờ được cho biết. Nhưng sau này một lãnh đạo về hưu có tiết lộ: “Thật uổng Balotelli không phải là dân… Tây Ban Nha!”. Điều này phản ảnh một chủ trương của Barcelona là tập trung vào đào tạo tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà được xem là ưu tiên số 1.

Đó cũng là một bí quyết đưa bóng đá Tây Ban Nha lên đỉnh cao thế giới thời gian qua và có lẽ vẫn còn kéo dài trong vài năm nữa.

Tuổi 21 sắp lên chức bố

Siêu mẫu Raffaella Fico đã thông báo với “ngựa chứng” Balotelli và cũng là người yêu của cô rằng cô đang mang bầu đứa con của anh. Không biết có phải vì thông tin này được nàng Raffaella báo trước trận bán kết với Đức hay không mà sau đó thì Balotelli đã trở thành sát thủ của đội Đức với hai bàn cháy lưới.

Lạ ở chỗ nàng Raffaella phát hiện ra mình có thai với Balotelli khi đã chia tay với “siêu quậy” này gần một năm.

Siêu mẫu Raffaella sau khi thông báo tin có thai với Balotelli xong đã không ngần ngại nói chuyện với báo giới: “Tôi và Balotelli sẵn sàng quay trở lại với nhau để trở thành một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Chính đứa con trong bụng tôi sẽ kéo chúng tôi trở lại với nhau và tôi tin anh ấy sẽ là một ông bố đáng yêu…”.

Được biết bà mẹ tương lai này cũng “quậy” không kém ông bố Balotelli mới 21 tuổi, khi năm 2008 từng tuyên bố sẵn sàng bán “cái ngàn vàng” cho bất cứ ai đồng ý “mua” 1 triệu Euro và tạo nên scandal lớn trong giới người mẫu.

NH

HUY KHANH

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]