Theo ông Phi, ngày 3-7 thấy hà mã mẹ bỏ ăn, quần thảo khắp
mặt nước với dấu hiệu sắp chuyển dạ sinh con nên các nhân viên vườn thú phải
thức trắng đêm chờ “đỡ đẻ” cho hà mã mẹ.
Đến rạng sáng 3-7, hà mã mẹ đã sinh con
an toàn và tự chăm sóc con theo bản năng tự nhiên mà không cần sự hỗ
trợ của các nhân viên. Hiện sức khỏe
hà mã con ổn định, đã bú mẹ và tự bơi lội một mình.
Hà mã con vừa lọt lòng - Ảnh: Tô Phương Được biết, cặp hà mã bố mẹ trên hiện khoảng 4 tuổi (tổng trọng
lượng khoảng 3,5 tấn), được mua từ một vườn thú ở Israel và chuyển về Bình Dương
cách đây khoảng ba năm với giá 34.000 euro.
Theo TÔ PHƯƠNG (TTO)