01/07/2012 - 00:30

Làm show như nấu “lẩu”
Đến nay, “bệnh” làm chương trình ôm đồm nhiều thể loại còn lan đến những chương trình truyền hình thực tế, cuộc thi nghệ thuật.

Đêm chung kết Siêu mẫu 2012 vừa qua có cả phần thi khiêu vũ và mời quán quân của Bước nhảy Hoàn vũ tham gia biểu diễn nhằm câu khách kiểu ăn theo; liveshow ca sĩ phải có đủ các thể loại âm nhạc, tấu hài, xiếc để đáp ứng sở thích xem “tạp kỹ” của khán giả bình dân và mới nhất là cuộc họp báo về show mới Số phận của Đàm Vĩnh Hưng với múa ba lê, múa rối Nga, múa vòng lửa, biểu diễn kungfu và tập trung hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên các thể loại góp mặt chương trình.

Trong cuộc họp báo về liveshow Số phận (diễn ra ngày 21, 22-7 tới tại Sân khấu Lan Anh), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã cau mày khó chịu khi một phóng viên hỏi: “Liệu chương trình này có trở thành một show tạp kỹ?”. Không riêng gì Đàm Vĩnh Hưng mà các ca sĩ nổi danh khác cũng đang bị ám ảnh bởi “chiêu trò” mỗi khi tổ chức liveshow và vô hình trung biến đêm nhạc của họ thành một nồi lẩu thập cẩm.

Liveshow ca sĩ nhưng có kungfu, múa rối

Đàm Vĩnh Hưng và êkip thực hiện liveshow có vẻ rất tự hào về mức độ hoành tráng và... ôm đồm khi anh gom nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau vào một chương trình: múa ba lê, múa rối Nga, múa lửa, kungfu... Để tạo hiệu ứng lạ mắt cho khán giả, chủ nhân show diễn đã đi học xiếc trong một tuần lễ và tập treo lơ lửng trên không trung cùng bốn siêu mẫu. Đạo diễn chương trình Trần Vi Mỹ còn tiết lộ sẽ có một dòng sông giả để Cẩm Ly... tắm trong một tiết mục độc đáo. Tiết mục mở màn hứa hẹn quy tụ đến 300 người để tái tạo... bối cảnh La Mã. Với show này, Đàm Vĩnh Hưng muốn chứng tỏ rằng anh và các cộng sự chưa hết “chiêu trò”, dù có thể bị nhìn nhận là một... ca khó đỡ.

Cẩm Ly và Đàm Vĩnh Hưng với một tiết mục hát hồ quảng trong liveshow của cô năm ngoái. Ảnh: NB

Giải thích về một chương trình mang âm hưởng “tạp kỹ” như thế, đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết: “Áp lực với đạo diễn làm liveshow bây giờ là làm sao làm thỏa lòng đại đa số khán giả, thỏa mãn phần nhìn lẫn phần nghe, hiểu được tâm lý chung của khán giả… Và quan trọng nhất mang những yếu tố nghệ thuật và thị hiếu vào chương trình một cách vừa phải và khéo léo. Đàm Vĩnh Hưng hay Dương Triệu Vũ mỗi khi làm live show đều đưa ra yêu cầu dẫn dắt người xem từ thú vị này sang thú vị khác. Họ có lý do của họ khi quyết định liveshow có những chiêu trò nào thật lạ, thật quái. Có thể người ngoài nhìn vào cho đó là tạp kỹ, ôm đồm nhưng khán giả của họ lại thích thú thì sao?”.

Không chỉ Đàm Vĩnh Hưng, liveshow Tự tình quê hương 3 của Cẩm Ly (diễn ra ngày 28, 29-9 tới tại Nhà hát Hòa Bình) tuy chưa công bố chi tiết về nội dung nhưng dựa vào hai liveshow trước của cô, không khó để dự đoán chương trình này tiếp tục là một “nồi lẩu thập cẩm” nhiều mùi vị. Trong đêm nhạc năm ngoái, Cẩm Ly đã khiến khán giả choáng khi chứng kiến cô “chơi” đủ bốn thể loại: dân ca, nhạc trẻ, trữ tình và hồ quảng. Do ôm đồm nhiều tiết mục khác thể loại với nhau, show này có lúc khiến người ngồi xem phải ngáp giữa chừng và mong mau đến tiết mục có nghệ sĩ mà mình yêu thích.

Sa đà sở đoản sẽ “mất giá” sở trường

Chính tâm lý phải làm show “để đời” và có thật nhiều tiết mục lạ mắt, lạ tai đã khiến các ca sĩ muốn chương trình của họ phải nhiều màu sắc. Nhưng thực tế, show “nhiều màu” đâu không thấy, nghệ sĩ và khán giả nghiễm nhiên biến thành nạn nhân của sự ôm đồm, tạp nham, khi các tiết mục “đá nhau chan chát”. Tất nhiên, trong những chương trình này, cảm xúc của người xem không thể giữ liền mạch vì độ chênh giữa các tiết mục không được nối trơn tru.

Trong liveshow Chuyện diễn ra vào cuối năm ngoái, ca sĩ Thanh Thảo đã phải rất vất vả vì lúc hát rock, lúc diễn kịch, hát nhạc vàng, thậm chí còn can đảm... khoe giọng cùng dàn nhạc giao hưởng thính phòng. Vì phải xoay trở nhiều vai trò trên sân khấu, có lúc giọng của “búp bê” như muốn hụt hơi.

Trước đó, trong liveshow Sắc màu, giữa các tiết mục nhạc trẻ và nhạc trữ tình, Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả trố mắt khi cô đưa vào một vài tiết mục hát kinh Phật, cô mặc váy trắng toát ngồi hát trên… đài sen và quanh đó là các Phật tử khoác áo cà sa đi qua đi lại. Việc sa đà vào các thể loại nghệ thuật khác dễ khiến nghệ sĩ bộc lộ sở đoản, thay vì sở trường của họ.

Gần như chỉ có một vài ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Linh, Lệ Quyên... tránh được vết xe đổ này khi làm liveshow. Đêm nhạc của Mỹ Linh không có “chiêu trò” gì mà chỉ tập trung phô diễn giọng hát của chủ nhân. Hồ Ngọc Hà tuy gây ấn tượng với khán giả bằng màn đáp xuống sân khấu từ phi thuyền nhưng cô tự biết mình không nên phiêu lưu với nhạc vàng hay nhạc rock, cải lương và cũng không quá sa đà vào vai trò diễn viên xiếc.

Đến nay, “bệnh” làm chương trình ôm đồm nhiều thể loại còn lan đến những chương trình truyền hình thực tế, cuộc thi nghệ thuật. Ví dụ, đêm chung kết Siêu mẫu 2012 mới đây và chương trình Ngôi nhà âm nhạc có phần thi khiêu vũ đã… làm khó những thí sinh thi người mẫu và thi hát.

NGÔ BEN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Bạn nghĩ thế nào về các vụ "lộ hàng", khỏa thân nơi công cộng (đường phố, lễ hội...) hoặc trên internet?
  • Quá phản cảm
  • Xem cũng chấp nhận được
  • Dù "bị" xem nhưng thấy bình thường
  • Thích được xem