] Chiến thắng của Ý trước “kèo trên” Đức: “Điên” như Balotelli - Thể thao - Pháp Luật TPHCM Online

29/06/2012 - 22:09

Chiến thắng của Ý trước “kèo trên” Đức: “Điên” như Balotelli
Người Đức thật khó tiêu hóa nỗi đau lần thứ hai bị tuyển Ý loại ở bán kết, như sáu năm trước họ ôm hận trên sân nhà tại World Cup…

Một pha không chiến cận thành, một cú xuống bóng rồi nã đại bác không thể cản phá, Balotelli đã trở thành người hùng ở cuộc đối đầu kinh điển.

Bàn thắng…

“Gã điên” chỉ có ba lần sút cầu môn Neuer, hai đã thành bàn. Người Đức sẽ còn ám ảnh mãi gương mặt lạnh lùng khó ưa của Balotelli sau bàn thắng đầu gào thét điên dại như trút đi gánh nặng tâm lý. Lần ăn mừng sau anh còn cởi áo chịu thẻ vàng đứng gồng mình giả King Kong khoe thân hình đen bóng phản ứng ai có ý định phân biệt chủng tộc với mình.

Balotelli là điểm sáng khác biệt lớn nhất trong 90 phút nghẹt thở rạng sáng qua. Vẫn ngơ ngáo và lừ đừ như cá mắc cạn, thế mà mỗi lần có bóng, Balotelli đều làm hàng thủ Đức giật mình. Sức mạnh tuổi 21 của “gã điên” khi đè mặt Badstuber đánh đầu tung lưới Neuer được cộng hưởng bởi sự tinh ranh của “cáo già” Cassano ngoặt bóng qua hai hậu vệ Boateng và Hummels rồi chuyền như đặt vào giữa chính là hố chôn sai lầm của Đức.

“Gã điên” Balotelli hai lần đốt lưới Đức trở thành người hùng nước Ý. Ảnh: AP

Chưa kịp tỉnh sau bàn thua ở phút 20 ấy, người Đức lại dính thêm đòn hồi mã thương sau 17 phút nữa, Montolivo phát bóng dài cho Balotelli tăng tốc loại Lahm và tung cú sút má ngoài chân phải vào nách lưới khiến thủ môn Neuer chỉ còn đứng nhìn quả bóng bay theo quỹ đạo khó.

HLV Prandelli từng rất sợ “gã điên” Balotelli làm trò khi trên sân bóng, thường dễ nhất là dính thẻ đỏ nếu bị đối phương hoặc… khán giả khiêu khích. Sau hai bàn thắng đẹp đưa ý vào chung kết, Prandelli phải ngỏ lời cảm ơn cậu học trò lắm tài nhiều tật.

Hai bàn thắng của Balotelli sau 70 phút đứng trên sân đã giúp “gã điên” giành điểm 5 tuyệt đối theo đánh giá của Goal.

Tâm lý…

Bốn trận toàn thắng tại vòng bảng và tứ kết cho đến trước trận gặp Ý đã trở nên vô nghĩa với dàn quân trẻ của Đức sáu năm sau ngày bị Ý loại ở bán kết World Cup đang nung nấu ý định phục thù. Thế nhưng để san lấp hai bàn thua trước một đội bóng lì lợm và giàu bản lĩnh như người Ý rõ ràng không chút dễ dàng.

15 phút giữa trận là cơn đau đầu của Tiến sĩ Loew và 45 phút hiệp 2 ông dễ chuyển sang cơn đau tim. Dưới sân, các học trò của ông lúng túng ở nhiều đường chuyền cuối cùng và thường mắc nghẹn với những pha dứt điểm.

Trong hiệp 1, tuyển Đức không thua người Ý về thế trận lẫn cơ hội, chỉ kém hẳn về tình huống. 10 phút đầu, học trò Loew tấn công dữ dội như bức tử Ý từ trứng nước. Hummels có cái để tiếc vì không kịp lập công ở tình huống đá bồi cận thành khi thủ môn Buffon đã bó tay thì có Pirlo đứng sát cột đỡ bóng giữa đùi và cánh tay phá bóng ra ngoài.

Kroos và Khedira hai lần tung cước rất mạnh vẫn không phá nổi hàng thủ cứng cựa lẫn sự phản xạ xuất thần của Buffon. Tuyển Đức tấn công đa dạng từ trung lộ đến các bài đánh biên đều nằm trong toan tính đánh chặn của người Ý.

Khedira, Oezil ở trung lộ và hai nách Lahm, Boateng lên công về thủ không biết mệt mỏi. Neuer cũng bỏ khung thành nhiều lần lao lên tìm vận may… Tuy nhiên, tâm lý nặng nề của những đôi chân đang gánh nợ không thể thanh thoát như vốn có. Từ trạng thái tự tin, các cầu thủ trẻ Đức sau khi bị dẫn đã “khớp” dẫn đến thiếu chính xác với những đường lên bóng.

Bàn danh dự cho Đức vào phút 90, Balzenetti để bóng chạm tay trong vòng cấm và Ozeil nhẹ nhàng sút thắng trên chấm phạt đền 11 m.

Điểm tựa Buffon

Nếu ở tuyến giữa người Ý có lão tướng 33 tuổi Pirlo hồi xuân thì trong cầu môn, Buffon đã bảo vệ hoàn hảo cho hai bàn thắng của Balotelli. Sự tỉnh táo và già dặn của đội trưởng tuyển Ý đã giúp cho đồng đội tăng thêm phần tự tin khi tổ chức đánh chặn hoàn chỉnh các đợt công phá của người Đức. Chính thủ thành Buffon đã làm chán nản các chân sút Đức bằng sự quả cảm và phán đoán chính xác của mình. Anh đã chỉ huy rất tốt các chốt chặn ở trung lộ lẫn hạn chế các quả chuyền từ biên. Những cú bay người phá bóng của Buffon làm nản lòng Oezil, Khedira và một lần mấy đầu ngón tay của anh đã cứu cho Ý một bàn thua từ pha sút phạt của Reus. Sau một lần xuất sắc đưa người Ý vào bán kết từ pha bắt gọn bóng của Cole (Anh) trên chấm luân lưu, Buffon lại góp công lớn giúp tuyển Ý đi vào lịch sử.

CÔNG TUẤN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]