Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nga Sergey
Fursenko (phải) đã nộp đơn từ chức và sắp tới sẽ đến lượt HLV Dick Advocaat
(trái) - Ảnh: Reuters
Nga được coi là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu bảng A (Euro 2012) và được
kỳ vọng sẽ lập lặp thành tích họ từng làm được vào năm 2008 khi vào tới bán kết.
Ở trận mở màn Nga đã có trận thắng tưng bừng 4-1 trước CH Czech, tuy nhiên
sau đó là kết quả hòa 1-1 với chủ nhà Ba Lan và cuối cùng là thất bại đáng ngạc
nhiên trước Hy Lạp, đã tiễn họ rời giải ngay từ vòng bảng.
Hôm qua (25.6), chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nga Sergey Fursenko đã nộp đơn từ
chức và được chấp thuận. Ông đồng thời cũng đã gửi thư xin lỗi đến các fan hâm
mộ vì thất bại của tuyển Nga tại Euro 2012.
Theo Reuters, chủ tịch Fursenko đã có cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir
Putin vào ngày hôm qua để đệ đơn từ chức.
“Từ chức chủ tịch là một quyết định rất khó khăn. Tôi thất xin lỗi người hâm
mộ nước nhà vì quyết định tồi tệ này. Không may, tuyển Nga đã sớm kết thúc nhiệm
vụ tại Euro 2012. Đó là một sự xấu hổ bởi đội bóng của chúng ta rất mạnh mẽ và
Dick Advocaat cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình”, ông Fursenko cho biết.
Tổng thống Putin đã chấp nhận đơn từ chức của vị lãnh đạo 58 tuổi và cho
biết: “Tôi hy vọng đây không phải một bước lùi của bóng đá nước Nga”.
Ông Fursenko lên nhậm chức từ năm 2010, sau đó ông đã quyết định bổ nhiệm HLV
Dick Advocaat vào vị trí HLV trưởng tuyển Nga. Trước đây ông từng là giám đốc
của CLB Zenit.
Ở một diễn biến khác, nhà cầm quân người Hà Lan Dick Advocaat cho biết ông
cũng đang cân nhắc quyết định chia tay tuyển Nga.
"Dù sao chúng tôi cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ và đã phụ lòng người hâm
mộ. Tuần tới tôi sẽ có quyết định...", HLV Advocaat chia sẻ với AFP.
Theo Lĩnh Nam
(TNO)