Người Pháp đã lưỡng lự giữa việc bắt bài Tây Ban Nha bằng bài phòng ngự chờ thời hoặc phải bung sức chơi đôi công như cái cách của mình hay áp dụng đối với nhiều đối thủ khác. Chính cái sự lừng khừng ấy đã khiến cho “những chú gà trống Gaulois” đánh mất bản sắc và phải chịu hai bàn thua từ một vài cơ hội hiếm hoi.
Tây Ban Nha vẫn không có gì mới và không có gì xuất sắc hơn, bởi lối chơi nhỏ mềm mại xuất sắc ấy hệt như cái cách họ thể hiện từ vòng đấu bảng. Del Bosque đối đầu Pháp đã đưa nguyên xi đội hình không tiền đạo như ở trận khai mạc hòa Ý 1-1. Gần nửa hiệp hai ông mới tung tiền đạo thứ thiệt Torres vào sân giống trận thắng Ireland 4-0 và cũng có khi Tây Ban Nha dè dặt vờn bóng như trận thắng khó Croatia 1-0. Có điều là người Tây Ban Nha luôn chủ động trong mọi tình huống và bàn thắng sớm của Alonso là khác biệt tạo ra bước ngoặt lớn khiến gà trống Gaulois bị mắc tóc.
Cái cách biến đổi phương án tấn công dẫn đến bàn mở điểm ở phút 19 khác thường hơn mọi khi Tây Ban Nha tìm chìa khóa vào cầu môn đối phương. Một đường chuyền khe đủ để Alba leo biên tăng tốc làm Debuchy ngã sóng soài. Thời gian vừa đủ cho Alba quan sát các đồng đội lao lên rồi tung một đường chuyền như đặt cho Alonso gập người đánh đầu đập đất đưa bóng vào lưới khi thủ môn Lloris vừa bị mất trớn.

Alonso với cú đúp đưa Tây Ban Nha vào bán kết gặp Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP
Điều đáng tiếc của tuyển Pháp là cảm giác mặc cảm khi gặp gỡ đối thủ lớn Tây Ban Nha đã không dám thi triển lối chơi bóng nhỏ từng làm khổ các đối thủ ở vòng bảng (trừ trận thua Thụy Điển). Một lần Cabaye sút phạt đưa bóng tìm đến gần điểm nối xà ngang và cột dọc cũng là lúc mấy đầu ngón tay của thủ môn Casillas cảnh giác cao độ đẩy ra.
Kết luận HLV Laurent Blanc sai lầm đấu pháp thì tội cho ông, bởi đội Pháp “mới” của ông vừa gặt hái 23 trận bất bại cũng với con người và lối chơi ấy. Chỉ có khác biệt rất lớn từ sau trận thua Thụy Điển 0-2 ở trận cuối vòng bảng, sóng gió nổi lên trong lòng đội tuyển áo lam khiến HLV Blanc giận dữ nhốt Nasri và Diarra trên ghế dự bị. Cho đến khi ở vào thế bí, Nasri vào từ nửa cuối hiệp hai thì cũng không đủ sức làm nên trò trống gì.
Một nửa đội tuyển Pháp tự thua chính mình khi để nhiều chuyện phi chuyên môn hậu trường làm hỏng tính đồng đội và nửa còn lại nỗ lực cũng không bù đắp nổi.
Thời gian kiểm soát bóng 60% cho Tây Ban Nha cùng 13 lần sút cầu môn so với bốn của Pháp cho thấy thế trận hoàn toàn thuộc thầy trò Del Bosque.
Cú đúp của Alonso với bàn thứ hai ở phút 90+ từ chấm 11 m là một tất yếu và đấy cũng là bàn thắng tiễn Pháp về nước.
|
HLV Del Bosque: “Không cần tiền đạo vẫn có thể ghi bàn”
Sau chiến thắng 2-0 trước Pháp, HLV Del Bosque của Tây Ban Nha đã chia sẻ: “Lần khoác áo tuyển thứ 100 của Xabi Alonso và hoàn thành cú đúp thì còn gì tuyệt diệu hơn. Trận này chúng tôi đâu có cần tung tiền đạo ra ở đội hình xuất phát. Tiền vệ Xabi Alonso đã ghi được cả hai bàn đã trả lời cho tính hiệu quả của sơ đồ không tiền đạo. Đâu nhất thiết phải có tiền đạo mới có bàn thắng…”.

HLV Del Bosque khai sinh ra sơ đồ không tiền đạo. Ảnh: GETTY IMAGES
Giải thích cho việc tung đội hình sáu tiền vệ mà không có tiền đạo HLV Del Bosque nói: “Nếu chúng tôi chơi tiền đạo thì phải cắm sâu và bên cạnh đó là những đường chuyền dài. Chúng tôi muốn mọi chuyện xảy ra từ hàng tiền vệ và không cần phải chơi bóng dài mà vẫn có thể tạo ra những cơ hội”.
Nhận xét về trận bán kết sắp tới gặp người hàng xóm Bồ Đào Nha, Del Bosque: “Chúng tôi có thiệt thòi nho nhỏ là nghỉ ít hơn một ngày nhưng không sao, chúng tôi sẽ làm những điều tốt nhất có thể”.
DUY ÂN
Số 100 đỏ của Xabi Alonso
Sau chín năm, tiền vệ Alonso của Tây Ban Nha đã cán cột mốc thi đấu 100 trận cho đội tuyển quốc gia, chỉ sau Casillas, Zubizarreta, Raul Gonzalez và Xavi. Cú đúp của anh ở trận gặp Pháp cũng chấm dứt hơn 30 năm Tây Ban Nha chưa biết mùi chiến thắng trước Pháp. Rất thường thấy Alonso sút xa ăn bàn trong màu áo Liverpool và Real còn pha đánh đầu thủng lưới Pháp rạng sáng qua lại tôn vinh một tuyệt tác khác của “ngài” 100.
GH |
CÔNG TUẤN