Riêng vợ ông Liền (bà Trần Nguyệt Phượng) vẫn đang lánh nạn trước làn sóng phẫn nộ của dư luận. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 12-6, người dân phát hiện xác một người chết trong phần đất thuộc vuông tôm ông Liền. Công an điều tra phát hiện ông Liền có tàng trữ một súng carbin, chín viên đạn và một số mã tấu, kiếm Nhật.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo thông tin từ người dân và chính quyền địa phương, tại vuông tôm này từng xảy ra ba cái chết bí ẩn trong vòng tám năm qua. Đó là cái chết trong tư thế treo cổ của thiếu nữ 16 tuổi tên Út; tháng 10-2006, Phạm Minh Phụng chết trong chuồng dê và mới đây là cái chết rũ xương của Phạm Minh Hiếu. Các nạn nhân đều là người làm công cho vợ chồng ông Liền.
TRẦN VŨ