Hợp đồng hiện tại giữa
Nigel De Jong và Man City chỉ còn 1 năm nữa, việc đàm phán
hợp đồng giữa 2 bên đã rơi vào bế tắc suốt thời gian qua khi tiền vệ người Hà
Lan mong muốn nhận được mức lương nhiều hơn mức 100 nghìn bảng/tuần như hiện
nay. Bế tắc trong việc gia hạn hợp đồng khiến thời gian qua rộ lên tin đồn cựu
cầu thủ Hamburg sẽ rời Etihad.
De Jong sẽ không rời Man City dù
hợp đồng mới có thể không được ký
Tuy nhiên, tuyển thủ vừa cùng đội
tuyển Hà Lan gây thất vọng lớn tại Euro vừa qua, khi để thua cả 3 trận vòng bảng
đã lên tiếng xóa tan nghi ngờ, khi khẳng định quan điểm sẽ tiếp tục gắp bó với
Man City, bất chấp việc có ký hợp đồng mới hay không. “Hợp đồng của tôi vẫn còn thêm
một năm nữa, và như thế tôi vẫn đang có một vị trí khá tốt. Tôi thực sự muốn ở
lại, tôi đã có quãng thời gian 3 năm rất hạnh phúc cùng đội bóng, tôi đã giành
FA Cup và cả chức vô địch Premier League cùng Man City. Tôi đã nhìn thấy sự thay
đổi lớn tại CLB trong thời gian qua, từ một đống lộn xộn giờ đây Man City đã trở thành đội bóng hàng đầu thế
giới”.
De Jong là một trong những bản
hợp đồng thuộc lớp các cầu thủ lớn đầu tiên mà Man Cityđưa về nhằm phục vụ cho
công cuộc nâng tầm. Tháng 1 năm 2009 anh chuyển tới Man City từ Hamburg với giá
16 triệu bảng, một quyết định mạnh tay của The Citizens khi đó, bởi chỉ chờ thêm 6 tháng
họ rất có thể sẽ có De Jong miễn phí khi cầu thủ này hết hợp đồng với
Hamburg.
Mùa giải vừa qua De Jong
không còn được Mancini thực sự tin tưởng, anh thường xuyên phải ngồi trên băng
ghế dự bị. Và đây được xem là nguyên chính của việc đàm phán
hợp đồng mới của De Jong rơi vào bế tắc, sẽ rất khó Man City chấp nhận tăng lương cho một cầu thủ
mà HLV của đội lại không xem cầu thủ đó là trụ cột.
Liên quan đến Man City, đội bóng này từ chối lời đề
nghị của Inter đổi trung vệ Andrea Ranocchia của đội
bóng này lấy hậu vệ chạy cánh Aleksandar Kolarov. Kolarov cũng không phải cái
tên chắc chắn sẽ ở lại Eithad, khi anh cũng không được Mancini thực sự trọng
dụng.
Theo Phù Sa (Daily Mail, Dân trí)